Người dân ngợi khen hành động đẹp của Thượng úy CSGT Hà Nội
Tối 11/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh chiến sĩ CSGT Hà Nội điều khiển mô tô tuần tra hú còi, mở đường cho một xe ô tô chở người bệnh đến bệnh viện trong khung giờ cao điểm của Thủ đô. Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều lời ngợi khen của người xem.
Tìm hiểu thêm, PV Báo CAND được biết, chiến sĩ CSGT trên là Thượng úy Đặng Thái Thịnh (cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).
Chia sẻ về hành động đẹp của Thượng úy Thịnh, Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 18h15 tối 11/3.
Thời điểm trên, Thượng úy Thịnh đang làm nhiệm vụ chống ùn tắc giờ cao điểm tại khu vực Phạm Hùng - Trần Bình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bất ngờ nhận được đề nghị hỗ trợ từ một nam thanh niên đi trên taxi mang BKS: 29H-871.34.
Trong tâm trạng lo lắng, nam thanh niên cho biết, bố mình bị ung thư vòm họng, đột ngột ho ra máu nên cần đến Bệnh viện K Tân Triều gấp nhưng lúc này đang giờ cao điểm, giao thông đông đúc khiến ô tô không thể di chuyển nhanh. Xác định tình huống khẩn cấp, Thượng úy Thịnh lập tức báo cáo đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường.

Hình ảnh Thượng úy Đặng Thái Thịnh mở đường cho xe ô tô đưa người bệnh đi cấp cứu.
Nhận được thông tin, Trung tá Phạm Văn Chiến đã chỉ đạo khẩn trương dẫn đường cho xe ô tô đưa người bệnh đi cấp cứu, đồng thời bố trí cán bộ ở các chốt CSGT triển khai phương án hỗ trợ. Việc giúp đỡ người dân trong những tình huống nguy cấp không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ quan trọng của CSGT Hà Nội.
Trên suốt hành trình dài hơn 10 km từ Phạm Hùng đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tài xế taxi đã phối hợp nhịp nhàng với chiến sĩ CSGT. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Thượng úy Đặng Thái Thịnh làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.
Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng úy Thịnh cho biết, tình huống diễn ra rất nhanh khi anh nhận được đề nghị giúp đỡ từ người dân. "Trong quá trình dẫn đường, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Một mặt, tôi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, mặt khác tôi phải tập trung cao độ để điều khiển mô tô phân khối lớn và đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ khi đến cổng bệnh viện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm cho sức khỏe người bệnh", Thượng úy Thịnh chia sẻ.
Nói về hành động đẹp của chiến sĩ CSGT, anh H.T. Sơn (SN 2003; trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, mình chính là người đã đề nghị Cảnh sát giúp đỡ và trong suốt quá trình xe di chuyển đã quay video lại.
Anh Sơn tâm sự: “Khoảnh khắc bố tôi đột ngột ho ra máu, tôi vô cùng hoảng loạn, chỉ mong có thể đến bệnh viện nhanh nhất. Nhưng đường đông khiến tôi càng lo lắng hơn. Nhờ sự hỗ trợ của CSGT, xe taxi đã di chuyển thuận lợi, bố tôi được cấp cứu kịp thời. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các anh và lực lượng CSGT Hà Nội vì hành động đầy trách nhiệm và nhân văn này”.
Bạn đọc Hoàng Phượng khen ngợi hành động đẹp của chiến sĩ CSGT: "Quá tuyệt vời, phải từng ngồi trên xe cấp cứu nhìn đường đi mới hiểu được cảm giác lúc này của bạn thanh niên. Cảm ơn chú CSGT, chúc bác bệnh nhân gặp thầy gặp thuốc". Hay như bạn đọc Phương Trường viết: "Xem clip và đọc thôi, mà còn thấy xúc động và ấm lòng, một chút hồi hộp nữa…".