Người đàn ông ăn uống nghèo khổ suốt 21 năm để được nghỉ hưu sớm

Người đàn ông Nhật Bản này sống tiết kiệm suốt 21 năm vì muốn tiết kiệm được 100 triệu yên để được nghỉ hưu sớm.

Một người đàn ông Nhật Bản giấu tên, 45 tuổi, bắt đầu kế hoạch tiết kiệm của mình vào đầu những năm 2000. Anh có được một công việc ổn định nhưng thường xuyên phải làm thêm tới tận nửa đêm. Công ty còn liên tục rao giảng: "Chỉ có cách làm việc chăm chỉ và làm thêm giờ, sau này bạn mới hạnh phúc được".

Quá chán với cuộc sống như thế này, anh quyết định bằng mọi cách phải tự do tài chính để được nghỉ hưu sớm. Mức lương hằng năm của anh khoảng 5 triệu yên (khoảng 824 triệu đồng) nhưng anh muốn sớm tiết kiệm được 100 triệu (khoảng 16 tỷ đồng) nên nên đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ.

Anh bắt đầu hành trình sống nghèo khổ của mình bằng dấu ấn đặt tên cho tài khoản mạng xã hội của mình là "người đàn ông chắc chắn sẽ từ chức" để tạo động lực cho bản thân.

Người đàn ông sống nghèo khổ để được nghỉ hưu sớm.

Trong hơn 2 thập kỷ, anh sống trong ký túc xá của công ty, trả 30.000 yên (khoảng 5 triệu đồng) một tháng tiền thuê nhà, phải tự lo liệu đồ nội thất.

Điều đáng chú ý là bữa ăn của anh rất đạm bạc, bữa tối chỉ là 1 bát cơm với 1 quả mơ muối và ít rau. Đôi khi, bữa tối lại là 1 chai nước tăng lực mà anh mua bằng phiếu tích điểm từ các cửa hàng tiện lợi.

Trong lúc xem một bộ phim về chủ đề nhà tù, anh uống coca và ăn bánh quy và nói đùa rằng, cuộc sống của mình trong công ty không khác gì phải chịu án tù 20 năm.

Sau khi lò vi sóng bị hỏng, anh thậm chí còn chuyển sang ăn khoai lang từ mùa đông sang mùa hè, tận dụng sức nóng của mùa hè để nướng khoai lang trên kính chắn gió xe hơi của đồng nghiệp. Ngoài ra, anh không bao giờ sử dụng điều hòa hay máy sưởi, thay vào đó anh chọn cách làm mát vào mùa hè bằng áo phông ướt và làm ấm vào mùa đông bằng cách tập squat.

Những nỗ lực của anh đã được đền đáp vào đầu năm nay khi anh thông báo trên mạng xã hội rằng cuối cùng anh đã tiết kiệm được 135 triệu yên (khoảng 22 tỷ đồng) sau 20 năm 10 tháng làm việc cho công ty.

Ngoài ra, lối sống tiết kiệm của ông còn truyền cảm hứng cho anh viết một cuốn sách về mẹo tiết kiệm tiền, và đây cũng là một nguồn thu nhập khác của anh. Sau khi đạt được tự do tài chính, cuộc sống của anh đã được cải thiện phần nào.

Hiện tại, anh thường ăn 4 quả trứng luộc vào bữa sáng, đã mua một chiếc lò vi sóng để có thể thưởng thức những bữa ăn nóng hổi. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được lâu vì gần đây anh tiết lộ rằng, số tiền tiết kiệm của mình đã giảm đáng kể do đồng yên mất giá kể từ đầu năm nay.

“Nếu đồng yên tiếp tục mất giá, tôi sẽ không bao giờ đạt được tự do tài chính. Tôi đã làm việc để làm gì trong 21 năm qua? Tất cả đều vô nghĩa, thật bi thảm”, ông nói.

Cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và thông cảm trước hoàn cảnh của người đàn ông này.

"Những bữa ăn của anh ấy thực sự khiến tôi sốc. Thật kỳ diệu là sau ngần ấy năm ăn uống đạm bạc như vậy, anh ấy không bị bệnh", một người bình luận.

"Cuộc sống của anh ấy quá khốn khổ. Với thu nhập đó ở Nhật Bản thì không thấp, nếu anh ấy đầu tư vào vàng thay vì tiết kiệm, có lẽ đã không chịu khổ lâu như vậy", một người khác viết.

Phan Hằng - SCMP

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-an-uong-ngheo-kho-suot-21-nam-de-duoc-nghi-huu-som-204242507093705986.htm