Người đàn ông đào đất gần trại lợn, không ngờ tìm thấy 'báu vật' thất lạc suốt 1.400 năm

Phát hiện của người đàn ông khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Một phát hiện tình cờ của người đàn ông tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã giúp các nhà khảo cổ tìm lại phần đầu thất lạc của một pho tượng Phật có niên đại hơn 1.400 năm, mở ra cơ hội phục dựng nguyên vẹn một di sản lịch sử quý giá.

Theo Jimu News, sự việc xảy ra tại làng Đông Trị, thị trấn Tam Tuyền, thành phố Phần Dương, tỉnh Sơn Tây. Trong lúc đào đất gần một trang trại nuôi lợn, một người dân địa phương bất ngờ phát hiện một đầu tượng Phật bằng đá nằm sâu dưới lòng đất. Ngay sau khi nhận thấy giá trị của hiện vật, người dân đã chủ động hiến tặng miễn phí cho Bảo tàng thành phố Phần Dương để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Sau quá trình giám định, các chuyên gia của bảo tàng xác nhận phần đầu vừa được tìm thấy hoàn toàn trùng khớp với một pho tượng Phật đứng đang được lưu giữ tại bảo tàng. Điều đặc biệt là pho tượng này vốn đã bị mất đầu, tay và chân từ nhiều năm trước.

Theo các nhà nghiên cứu, cả phần đầu và thân tượng đều có niên đại từ thời Bắc Ngụy (386-534), tức đã tồn tại ít nhất khoảng 1.400 năm. Đây được xem là phát hiện có ý nghĩa lớn đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa của địa phương.

Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu phương án phục chế để nối phần đầu với thân tượng, nhằm khôi phục hình dáng nguyên vẹn của pho tượng sau nhiều thế kỷ bị chia cắt. Bảo tàng cũng cho biết sẽ tổ chức một buổi lễ tiếp nhận chính thức hiện vật trong thời gian tới và công bố thêm các thông tin liên quan.

Theo đại diện Bảo tàng thành phố Phần Dương, phần thân của pho tượng này cũng từng được phát hiện tại chính làng Đông Trị. Vì vậy, việc tìm thấy phần đầu ngay trong khu vực là điều hoàn toàn có cơ sở về mặt khảo cổ.

Ông Tian Xinsheng, Bí thư Đảng ủy làng Đông Trị, cho biết đầu tượng được phát hiện gần một trang trại nuôi lợn trên địa bàn. Ông cho biết ngôi làng từng có từ bảy đến tám ngôi chùa cổ, vì vậy nhiều tượng Phật được tìm thấy trong khu vực đều có nguồn gốc từ các công trình tôn giáo này.

Chính quyền địa phương dự kiến sẽ tuyên dương và khen thưởng người dân đã phát hiện, đồng thời tự nguyện hiến tặng hiện vật cho bảo tàng. Làng Đông Trị cũng sẽ được trao một lá cờ lưu niệm nhằm ghi nhận đóng góp trong việc bảo tồn di sản văn hóa.

Ông Wei, một người dân am hiểu lịch sử địa phương, cho biết khi từng tham quan bảo tàng, ông đã nhận ra pho tượng không đầu được trưng bày có nguồn gốc từ chính ngôi làng của mình. Điều này khiến ông phối hợp với chính quyền thôn vận động người dân chú ý tìm kiếm những phần còn thất lạc của pho tượng.

Nỗ lực đó cuối cùng đã mang lại kết quả khi phần đầu của pho tượng được phát hiện trong quá trình đào đất cách đây hơn một tháng.

Người trực tiếp tìm thấy hiện vật, ông He, cho biết ban đầu ông không ngờ khối đá mình đào được lại là một di vật có giá trị lịch sử lớn đến như vậy. Sau khi được xác định là đầu tượng Phật cổ, ông đã quyết định hiến tặng toàn bộ hiện vật cho bảo tàng mà không yêu cầu bất kỳ khoản đền bù nào.

Việc phần đầu và thân tượng được "đoàn tụ" sau hơn một thiên niên kỷ không chỉ mang ý nghĩa khảo cổ mà còn góp phần làm sáng tỏ lịch sử Phật giáo tại khu vực Sơn Tây - một trong những cái nôi của nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Trung Quốc. Nếu quá trình phục chế thành công, đây sẽ là một hiện vật đặc biệt có giá trị về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa, đồng thời trở thành điểm nhấn quan trọng trong bộ sưu tập của Bảo tàng thành phố Phần Dương.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-dao-dat-gan-trai-lon-tim-thay-bau-vat-hon-1-400-nam-202607091610332745.html