Người đàn ông đi lạc 6 ngày được đưa về với gia đình

Công an xã Tân Kỳ (TP. Hải Phòng) vừa phát hiện nam công dân mắc bệnh tâm thần đi lạc 6 ngày, cách nhà hơn 70km, đồng thời hỗ trợ đưa về nhà an toàn cùng gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 1h ngày 25/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Tân Kỳ phát hiện một nam công dân khoảng 35-40 tuổi đang đi bộ lang thang, có biểu hiện mất trí nhớ và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Kỳ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính.

Qua tra cứu thông tin, lực lượng chức năng xác định công dân là anh L.Q.S. (sinh năm 1987, trú tại Chung cư 12C, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, TP. Hà Nội).

Công an xã Tân Kỳ đã trực tiếp sử dụng phương tiện cá nhân, vượt quãng đường hơn 70km để đưa anh S. về Hà Nội với gia đình. (Ảnh: CAHP).

Công an xã Tân Kỳ đã trực tiếp sử dụng phương tiện cá nhân, vượt quãng đường hơn 70km để đưa anh S. về Hà Nội với gia đình. (Ảnh: CAHP).

Tiến hành liên hệ với gia đình, đơn vị đã kết nối được với bà Vũ Thị Kim Liên (mẹ đẻ anh S) để xác minh thông tin và báo tin cho gia đình.

Bà Liên cho biết, anh S. có bệnh lý về tâm thần, đã bỏ nhà đi từ ngày 19/3/2026.

Dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm và báo cơ quan chức năng nhưng chưa có kết quả. Do hoàn cảnh gia đình neo đơn, sức khỏe yếu, gia đình không thể trực tiếp đến đón anh S. ngay trong đêm.

Trước tình hình trên, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Thiếu tá Vũ Thanh Tùng - Tổ phó Tổ Tổng hợp và Thiếu úy Phạm Đình Hùng - cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an xã Tân Kỳ đã trực tiếp sử dụng phương tiện cá nhân, vượt quãng đường hơn 70km để đưa anh S. về Hà Nội với gia đình.

Đến 3h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã bàn giao anh L.Q.S. an toàn cho gia đình.

Xúc động trước sự tận tụy của các cán bộ chiến sĩ, bà Vũ Thị Kim Liên đã gửi thư cảm ơn tới Công an TP. Hải Phòng và Công an xã Tân Kỳ vì nghĩa cử cao đẹp, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống và đoàn tụ người thân.

Trần Khanh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-ong-di-lac-6-ngay-duoc-dua-ve-voi-gia-dinh-516545.html