Người đàn ông gặp nạn sau cú ngã từ mái nhà, cả gia đình rơi vào bế tắc
Sau cú ngã từ mái nhà, anh Phùng Thừa Chu bị đa chấn thương, rơi vào hôn mê sâu, gia đình nhỏ phải đương đầu với số phận nghiệt ngã.
Giữa tháng 7, những cơn mưa rừng dai dẳng không dứt, căn nhà lụp xụp của gia đình anh Phùng Thừa Chu (42 tuổi, dân tộc Dao) nằm sâu trong xóm Tân Lập, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang càng trở nên thê lương.
Căn nhà của vợ chồng anh Chu không có gì đáng giá, thậm chí vách tường đất đã nứt nẻ theo thời gian, mái lợp bằng fibro xi măng cũ kỹ, chỗ vá chỗ chắp. Cái nghèo như bám rễ ở mảnh đất này, bao năm qua, vợ chồng anh chỉ biết bám nương, làm thuê làm mướn quanh làng để sống qua ngày.
Anh Chu vừa làm nương, vừa nhận phụ hồ mỗi khi có người gọi. Còn chị Triệu Thị Cói - vợ anh quanh quẩn với ruộng nương và hai đứa con thơ dại. Thu nhập bấp bênh, nhiều khi chỉ đủ bữa cơm đạm bạc trong ngày, gạo thóc chẳng có để dành, huống gì tiền để lo những việc lớn.
Tai họa ập đến vào buổi chiều mưa gió, khi mái nhà bắt đầu dột nặng. Lo sợ trời mưa kéo dài làm hư hại thêm nhà vốn đã ọp ẹp, anh Chu dùng thang, trèo lên mái sửa lại. Trong lúc đứng trên mái cao khoảng 3m, cơn gió lớn bất ngờ quật mạnh khiến anh mất thăng bằng, trượt ngã xuống đất.
Âm thanh của cú ngã khiến cả nhà bàng hoàng, chị Cói chạy đến thì thấy chồng đã nằm bất động, đầu bê bết máu.

Nhân viên y tế theo dõi sát các chỉ số sinh tồn cho anh Chu.
Chị Cói cuống cuồng đưa anh xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Trên chuyến xe cấp cứu đêm đó, trong người chị chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng. Chặng đường từ Tuyên Quang xuống Hà Nội với chị lúc đó dài hơn cả trăm lần, bởi không ai chắc chắn anh Chu còn giữ được tính mạng khi tới bệnh viện hay không.
Tại khoa Hồi sức tích cực 1 của bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não nặng, máu tụ vùng thái dương đỉnh, gãy xương sườn số 9 bên trái, vỡ xương bả vai phải.
Anh Chu rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy và được điều trị tích cực để duy trì sự sống. Chi phí điều trị mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng - con số vượt quá khả năng của gia đình nghèo sống lay lắt giữa núi rừng.
Chị Cói - người phụ nữ nhỏ bé, nước da sạm đen, đôi bàn tay chai sần vì cuốc đất giờ đây bỗng trở thành chỗ dựa duy nhất cho gia đình. Trong lúc chồng nguy kịch, hai con thơ nheo nhóc ở nhà chưa thể tự chăm sóc bản thân, bà nội cũng đã già yếu, mắt mờ chân run.
Một mình chị gồng gánh tất cả từ thuốc men, viện phí, ăn uống, đi lại, cho đến việc lo cơm nước cho các con ở quê. Những khoản tiền vay mượn chất chồng như núi, trong khi chị chẳng có bất kỳ nguồn thu nhập ổn định nào.
“Ngày chồng nhập viện, tôi không biết lấy gì để nộp viện phí. Bác sĩ yêu cầu phải mổ sớm để cứu tính mạng anh ấy, tôi nhìn quanh không biết vay ai nữa, trong làng, ai cũng nghèo giống nhau cả…”, chị Cói nghẹn ngào kể, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ.
Chi phí cho ca mổ và điều trị lâu dài lên tới cả trăm triệu đồng - con số mà gia đình anh Chu không dám nghĩ tới. Dù nhận được sự giúp đỡ nhỏ lẻ từ bà con lối xóm nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời. Có người góp vài chục nghìn, người dúi vào tay chị tờ tiền mệnh giá nhỏ kèm câu động viên “Cố lên em ơi!”. Thế nhưng từng đó không thấm vào đâu so với gánh nặng đang chờ người vợ tần tảo ở bệnh viện.
Tại hành lang bệnh viện, khi đêm buông xuống, tiếng máy thở, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ, tiếng chuông báo cấp cứu nối tiếp nhau vang lên. Chị Cói ngồi thu mình một góc, ánh mắt thất thần, tay cầm chặt giấy tờ viện phí, gương mặt tiều tụy hơn bao giờ hết. Mỗi ngày qua đi, chị lại càng lo sợ hơn: nếu không có tiền đóng viện phí, nếu không có ca mổ kịp thời, thì liệu anh Chu có còn cơ hội tỉnh lại?

Anh Chu đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Trong lúc gia đình dần kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần, mọi hy vọng giờ đây chỉ còn đặt vào tấm lòng của cộng đồng - những người xa gần có thể chung tay, tiếp sức cho người cha đang chiến đấu từng giờ để giành lại sự sống, cho hai đứa trẻ còn thơ dại một cơ hội được lớn lên trong vòng tay đầy đủ của cha mẹ.
“Chồng tôi là trụ cột. Tôi chỉ mong anh tỉnh lại, có thể đi làm lại, để nuôi con nên người. Nhà tôi khổ lắm rồi, chẳng còn gì để bán, chẳng còn ai để vay. Xin mọi người cứu lấy anh ấy và gia đình, tôi không biết phải bấu víu vào đâu nữa”, lời cầu khẩn run rẩy của chị Cói vang lên như một tiếng gọi giữa đêm tối, mong chờ một ánh sáng từ lòng nhân ái.
Bà Ma Thị Thúy, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách hội đồng nhân dân xã Bình An xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Chu thuộc diện hộ nghèo của xã, là người dân tộc thiểu số, không có thu nhập ổn định và đang gặp khó khăn.
“Chúng tôi đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu, nhưng thực sự, khả năng của địa phương có hạn nên rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ”, bà Thúy chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho anh Phùng Thừa Chu xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25032
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.