Người đàn ông làm bảo vệ nghi bị đồng nghiệp đâm nguy kịch

Nghe tiếng cãi nhau giữa 2 người làm bảo vệ cùng nhau nên người dân chạy đến xem, một lúc sau họ thấy ông T la hét tháo chạy rồi gục xuống đất, trên người có vết thương nên đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 24/8, Công an Quận 3, TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông nghi bị đâm nguy kịch trên địa bàn Phường 1.

Theo một số nhân chứng, khoảng 22 giờ 20 ngày 23/8, nhiều người dân sống gần nhà văn hóa sinh viên trên đường Điện Biên Phủ, Phường 1 nghe tiếng cãi nhau.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện giữa 2 nhân viên bảo vệ làm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau lớn tiếng. Một lúc sau, người dân phát hiện ông T (khoảng 60 tuổi) la hét, cầu cứu rồi bỏ chạy.

Người đàn ông chạy được 1 đoạn thì ngã gục xuống đất. Thời điểm này, người dân cũng phát hiện một nhân viên bảo vệ còn trẻ tuổi chạy khỏi hiện trường. Người dân đã nhanh chóng khống chế đối tượng rồi bàn giao cho công an. Riêng nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an Quận 3, TPHCM có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, đối tượng tên L (SN 2005) mới vào làm bảo vệ được 2 ngày, là đồng nghiệp với ông T.

N.Yên - B.Tư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-dan-ong-lam-bao-ve-nghi-bi-dong-nghiep-dam-nguy-kich_166417.html