Phương tiện di chuyển kỳ lạ ở làng du lịch gốm Bát Tràng nổi tiếng
Nước sông Hồng dâng cao và rút chậm đã khiến làng gốm Bát Tràng mênh mông nước. Gần 30 năm người dân làng nghề này mới gặp cảnh ngập lụt như vậy.
Trong những ngày qua, khi các tỉnh vùng cao đã bớt ngập thì vùng hạ lưu nước lại dồn về. Khu vực ven sông Hồng từ Khoái Châu Hưng Yên đến Tứ Liên – Phú Thượng (Tây Hồ - Hà Nội) đã bị ngập.
Là ngôi làng nằm sát sông Hồng, Bát Tràng cũng gặp tình cảnh tương tự. Từ ngày 11/9, nước đã ngập lút khu di tích đê Đa Hòa – nơi có truyền thuyết Tiên Dung – Chử Đồng Tử - khu vực ngay đầu làng – thuộc huyện Khoái Châu (Hưng Yên) giáp ranh với Bát Tràng.
Làng gốm với hàng nghìn hộ dân sản xuất, kinh doanh gốm sứ, cung cấp mặt hàng này đi cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài, nay thành một khu vịnh nhỏ.
Sáng 12/9, nước ngập vào trong làng – nơi vốn tập trung vô số cửa hàng và cơ sở sản xuất gốm nổi tiếng nhất nước. “Gần 30 năm mình mới thấy cảnh nước ngập như vậy. Ngày bé khi chưa đầy 10 tuổi mình làng đã bị ngập một lần nhưng không vào sâu bên trong như thế này. Năm nay, nước tràn vào cả cửa hàng, nhà xưởng”, chị Phương Thảo, chủ một xưởng gốm ở Bát Tràng cho biết.
Chị Phạm Trang, chủ xưởng gốm ở xóm 2, Giang Cao, Bát Tràng cũng cho biết: “Xưởng mình đã nghỉ 4 hôm rồi, nước tràn vào không làm được gì. Tối nay điện vẫn chưa có trở lại, trải qua mùa hè kinh doanh kém giờ bắt đầu vào vụ lại bị ngập lụt như thế này vất vả quá”.
Nước ngập nên người dân trong làng không đi được ô tô, xe máy, thay vào đó, bà con “chế” đủ các loại thuyền.
Đến sáng nay (13/9), nước đã rút đi nhiều nhưng một số tuyến đường người dân vẫn phải lội. Công việc kinh doanh và sản xuất vẫn chưa được khơi thông trở lại. “Hôm nay nếu đi từ phía đê Xuân Quan vòng đến chợ gốm thì vào được một số cửa hàng dọc tuyến đường đó. Còn lại chắc vài hôm mới ổn định được vì nước rút mọi người phải dọn dẹp bùn lầy và đường sá”, chị Trần Thảo, chủ cửa hàng ngay góc chợ Gốm và 2 xưởng sản xuất lớn ở trong làng cho biết.
Trong khi đó, tại khu vực Tứ Liên – Phú Thượng (Tây Hồ), nơi nổi tiếng với những vườn đào Tết vẫn đang ngập trắng. Còn tại huyện Chương Mỹ, nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập vì nước lũ.