Người đàn ông mù chạy 2.300 km trong 40 ngày ở Nhật Bản

Mặc dù mất thị lực, Gary Leung đã lập được thành tích đáng kinh ngạc trong môn chạy bộ đường dài, biến nghịch cảnh thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trên thế giới.

 Leung chạy bộ cùng người hướng dẫn ở Nhật Bản. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Leung chạy bộ cùng người hướng dẫn ở Nhật Bản. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Cách đây gần 25 năm, khi biết mình bị mất hoàn toàn thị lực, Gary Leung trở nên suy sụp.

Người đàn ông gốc Hong Kong này rơi vào trầm cảm, thậm chí còn có ý định tự tử khi nghĩ đến việc phải đối mặt với “vực sâu” của cuộc sống mỗi ngày.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi sau đó khi ông tìm thấy niềm đam mê với bộ môn chạy đường dài.

Giờ đây, ở độ tuổi 50, Leung đã hoàn thành cuộc đua Antarctic Ice Marathon dài 100 km trong thời tiết lạnh giá ở Nam Cực. Ông trở thành người mù đầu tiên làm được điều đó, theo CNN.

 Leung sinh ra với căn bệnh võng mạc hiếm gặp nên hiện tại, ông chỉ có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Leung sinh ra với căn bệnh võng mạc hiếm gặp nên hiện tại, ông chỉ có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Ông cũng tham gia cuộc thi Ultra Gobi 400 km, được coi là một trong những cuộc đua chạy bộ khắc nghiệt nhất thế giới. Mới đây, Leung tiếp tục chạy bộ từ thiện trên quãng đường dài 2.300 km từ thành phố Kagoshim, trên đảo Kyushu đến phía bắc Aomori của đảo Honshu (Nhật Bản).

Vượt qua rào cản

Sự kiện chạy bộ từ thiện “Dark Run 2023” được tổ chức tại Nhật Bản, kéo dài trong 40 ngày. Điều đó đồng nghĩa Leung và những người dẫn đường thay phiên của ông - được kết nối với nhau bằng một sợi dây - chạy trung bình hơn 50 km/ngày.

Leung chia sẻ với CNN Travel rằng nhóm ông từng gặp khó khăn trên những con đường hẹp và nguy hiểm. Điều này buộc họ phải hủy bỏ một số kế hoạch và tìm những địa hình phù hợp, chạy trên con đường khác trước khi đến được chặng tiếp theo.

Sự kiện chạy bộ trên nhằm mục đích quyên tiền cho những người trẻ tuổi mắc bệnh hiểm nghèo thông qua Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly. Số tiền thu được - hơn 300.000 HKD (tương đương 38.000 USD) - sẽ được chuyển đến cho tổ chức từ thiện Make-A-Wish Hong Kong.

 Gary Leung (thứ 2 từ phải sang), cùng những người hướng dẫn trong cuộc chạy bộ từ thiện kéo dài 40 ngày tại Nhật Bản. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Gary Leung (thứ 2 từ phải sang), cùng những người hướng dẫn trong cuộc chạy bộ từ thiện kéo dài 40 ngày tại Nhật Bản. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

“Nhiều người có thể nói: 'Chà, bạn đã chạy khắp Nhật Bản, thật ấn tượng', nhưng thực ra không phải vậy", Leung - người sinh ra với căn bệnh võng mạc hiếm gặp, hiện giờ chỉ có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối - nói.

“Những đứa trẻ (mắc bệnh hiểm nghèo) mới là điều ấn tượng nhất. Tôi muốn cho chúng thấy chúng ta đều có những rào cản của riêng mình, nhưng chúng ta đối diện với chúng bằng sự dũng cảm”, ông nói. “Khi những đứa trẻ này đối mặt với rào cản của mình, chúng sẽ thấy vượt qua rào cản là điều có thể”.

Không cần sợ hãi

Mặc dù Leung không thể nhìn thấy vật thể trước mặt, ông nói rằng điều đó không khiến ông sợ hãi khi chạy đường dài.

“Không cần phải sợ hãi nếu bạn thiếu thứ gì đó. Vũ trụ sẽ ban phước cho bạn tài năng khác. Chúng ta không bao giờ đơn độc, cũng như tôi không cô đơn trên chặng đường này. Những hướng dẫn viên chạy bộ của tôi đã hy sinh ngày nghỉ của mình và bỏ tiền túi để bay qua hỗ trợ tôi”, ông cho hay.

Chủ tịch quỹ hỗ trợ - Anita Lai - chia sẻ “nỗ lực gian khổ” của ông Leung ở Nhật Bản “là nguồn cảm hứng cho tất cả bệnh nhi, khuyến khích họ chiến đấu chống lại bệnh tật bằng thái độ tích cực”.

 Gary Leung (thứ 3 từ trái sang), đứng giữa những người ủng hộ. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Gary Leung (thứ 3 từ trái sang), đứng giữa những người ủng hộ. Ảnh: Hiệp hội Phong trào Hòa nhập Roly Poly.

Leung - vận động viên mù đầu tiên ở Hong Kong được cấp giấy phép huấn luyện chạy bộ đường dài - có những mục tiêu thậm chí còn vượt xa cả thành tựu này.

“Tôi muốn truyền ngọn lửa. Tôi không còn trẻ nữa và sẽ không thể chạy những quãng đường dài như vậy trong thời gian dài”, ông mỉm cười nói.

“Nhưng tôi muốn giúp các bạn trẻ có khiếm khuyết tương tự học cách yêu thích tập thể dục. Đối với họ, việc thực hiện hoạt động thể chất không dễ dàng như với người khỏe mạnh”, ông giải thích. “Vì vậy, tôi muốn duy trì một nền tảng - nơi chúng tôi tiếp tục mang lại sự trợ giúp cho họ và tới lượt họ cũng sẽ làm điều tương tự cho nhiều người hơn nữa”.

Sắp tới, Leung sẽ tham gia Marathon des Sables - cuộc chạy bộ sa mạc dài 250 km từ Morocco đến Pháp vào tháng 4.

Trong khoảng thời gian còn lại của năm 2024, ông sẽ dành để lên kế hoạch tổ chức một khóa chạy bền gần quê nhà hơn, với hy vọng lan tỏa niềm hy vọng, sự kiên cường và quyết tâm.

“Tôi muốn chạy vòng quanh Hàn Quốc”, Leung cho hay. “Chúng tôi vẫn đang tính toán khoảng cách và hậu cần. Tôi luôn nghĩ đến việc truyền ngọn lửa nên tôi muốn chạy cùng với những người khiếm thị khác”.

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-dan-ong-mu-chay-2300-km-trong-40-ngay-o-nhat-ban-post1453169.html