Người đàn ông Mỹ sống 7 thập kỷ trong 'lá phổi sắt' qua đời

Paul Alexander, 78 tuổi, người đã sống 70 năm trong lồng sắt, đã qua đời hôm thứ Hai (11/3), theo anh trai Philip của ông cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Gia đình ông cho biết ông bị bại liệt từ khi còn nhỏ và phải sống trong lồng sắt kể từ đó.

 Paul Alexander, người sống 70 năm trong lồng sắt, cùng anh trai Philip. Ảnh: Facebook/Philip Alexander

Paul Alexander, người sống 70 năm trong lồng sắt, cùng anh trai Philip. Ảnh: Facebook/Philip Alexander

Philip Alexander viết trong một bài đăng hôm thứ Ba: “Thật vinh dự khi được trở thành một phần trong cuộc sống của một người được ngưỡng mộ như em tôi. Em ấy đã chạm đến và truyền cảm hứng cho hàng triệu người và điều đó không hề cường điệu”.

Alexander mới 6 tuổi khi được đặt trong một ống kim loại toàn thân được gọi là 'lá phổi sắt' vào năm 1952 sau khi mắc bệnh bại liệt, một căn bệnh chết người từng khiến hàng chục nghìn trẻ em bị liệt mỗi năm. Ông không thể tự thở và 'lá phổi sắt' sử dụng áp suất để thổi không khí vào phổi giúp ông thở.

Alexander tốt nghiệp trường luật, đậu luật sư và hành nghề luật. Anh trai ông cho biết ông cũng đã đi du lịch tới mọi châu lục.

Alexander mắc bệnh COVID-19 và phải nhập viện vào tháng Hai. Căn bệnh đã khiến ông yếu đi và mất nước. Alexander có hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội TikTok.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-ong-my-song-7-thap-ky-trong-la-phoi-sat-qua-doi-post287859.html