Người đàn ông nhiều khối u ở cổ và phụ nữ bị xơ gan cần giúp đỡ

Đó là 2 hoàn cảnh đáng thương, đang rất cần sự san sẻ, yêu thương từ những tấm lòng hảo tâm.

Ông Chau Sắp

Ông Chau Sắp

Người đàn ông Khmer chân chất Chau Sắp (ngụ khóm 5, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) chủ yếu làm thuê, mướn để chăm lo gia đình và 4 người con. Nay ở cái tuổi 73, ông Sắp mang trong mình căn bệnh lạ. Từ "lạ" ở đây nghĩa là lạ với gia đình và không ai có thể gọi tên, bởi từ ngày phát bệnh, gia đình ông vẫn chưa một lần đủ tiền đưa ông đi khám.

Ông Sắp cho hay: "Vết ngứa ban đầu ở cổ, rồi lan rộng ra, nghĩ rằng vết ngứa thông thường, tôi đắp lá cây tự chữa trị. Vậy mà, vết ngứa ngày càng lan rộng, ăn sâu vào da gây khó chịu, có nhiều khối u gây đau nhức vô cùng. Tôi muốn một lần đi khám, thế nhưng…".

Nói đến đây, ông Chau Sắp ngập ngừng nhìn sang vợ, người duy nhất lúc này có thể đỡ đần ông. Từ ngày không đi làm đến nay, mọi ăn uống, sinh hoạt trong gia đình đều phải trông nhờ vào khoản tiền ít ỏi từ việc đi rửa chén thuê của vợ. Việc làm bấp bênh, ngày có ngày không nên ông bà phải chi tiêu tằn tiện, nên lấy đâu ra tiền mua thẻ bảo hiểm y tế, tiền đến bệnh viện khám và điều trị.

Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Đông Danh Thanh cho biết: "Hoàn cảnh gia đình ông Chau Sắp đặc biệt khó khăn. Bốn đứa con lập đình và đi làm ăn xa, hoàn cảnh rất khó khăn không thể phụ giúp cha mẹ. Ông bà lâu nay không còn giấy tờ tùy thân, không mua được thẻ bảo hiểm y tế nên gặp khó khăn trong khám bệnh và điều trị.

Từ khi phát bệnh, ông Chau Sắp chưa lần nào đi khám, đến nay có nhiều khối u lớn nhỏ xuất hiện dày đặc trên cổ gây đau nhức, khó chịu. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, địa phương rất quan tâm, thường xuyên giúp đỡ gạo hàng tháng, còn chi phí khám và điều trị bệnh, chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ".

Bà Huỳnh Thị Xuân

Bà Huỳnh Thị Xuân

Tại ấp An Bình (thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới, hoàn cảnh của bà Huỳnh Thị Xuân (74 tuổi) rất đáng thương, sống một mình bên căn nhà nhỏ cặp rạch Cái Nai. Bà Xuân không lập gia đình, nay trong cảnh tuổi già, đau bệnh không người chăm lo, đứa cháu gần nhà thi thoảng đến chăm. Sau cơn tai biến nhẹ, bà Xuân gắng gượng tập luyện để mong hồi phục và tự sinh hoạt, thế nhưng căn bệnh xơ gan lại kéo đến.

Bà Xuân cho hay: "3 năm trước, tôi thấy khó chịu trong người nên đi khám và phát hiện có căn bệnh viêm gan B. Do ngại điều trị và vì sợ tốn kém, tôi để mặc cho số phận nên đến nay chuyển sang xơ gan. Bác sĩ ở bệnh viện TP. Hồ Chí Minh cho tôi uống thuốc 1 tháng để xem có đáp ứng thuốc tốt hay không và căn dặn tháng sau quay lại tái khám".

Ánh mắt mệt mỏi, bà Xuân đưa mắt nhìn những chiếc nón lá, khung nón lá đang làm dang dở nơi góc nhà. Đó sinh kế của bà mấy chục năm nay, nhờ chằm nón với tiền công 15.000 - 20.000 đồng/cái, mỗi ngày làm được 1 - 2 cái, bà có thể tự trang trải cuộc sống. Gần đây, do phải đi khám và mua thuốc uống, đã vét sạch số tiền dành dụm của bà nên kỳ tái khám sắp tới, bà chưa biết tính sao.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hội An Trần Kim Ngân cho biết: "Bà Huỳnh Thị Xuân từng là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp An Bình, là cán bộ năng động, nhiệt huyết, đóng góp vào phong trào phụ nữ địa phương. Nay trong cảnh tuổi cao sức yếu, sống một mình lại mang căn bệnh xơ gan nên đời sống rất khó khăn. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ, để bà Xuân có điều kiện trị bệnh tốt hơn".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-dan-ong-nhieu-khoi-u-o-co-va-phu-nu-bi-xo-gan-can-giup-do-a366981.html