Người đàn ông nuôi móng tay dài cả mét, 40 năm chưa cắt

Gần 40 năm nay, ông Lưu Công Huyền (63 tuổi, ở xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, Nam Định) giữ nguyên bộ móng tay của mình không hề cắt, có ngón đã dài tận 1m.

Ông Lưu Công Huyền (SN 1958, Nam Định) nổi tiếng khắp vùng mấy chục năm qua khi sở hữu bộ móng tay kỳ quái dài hơn 1m. Chính chủ cho biết cách đây hơn 40 năm, ông bắt đầu có sở thích kỳ quái này.

Ông Lưu Công Huyền (SN 1958, Nam Định) nổi tiếng khắp vùng mấy chục năm qua khi sở hữu bộ móng tay kỳ quái dài hơn 1m. Chính chủ cho biết cách đây hơn 40 năm, ông bắt đầu có sở thích kỳ quái này.

Ban đầu ông chưa có kinh nghiệm "chăm sóc" nên móng thường gãy. Sau đó, ông nhận ra bản thân cần hạn chế động tay vào nước hoặc làm việc nặng.

Ban đầu ông chưa có kinh nghiệm "chăm sóc" nên móng thường gãy. Sau đó, ông nhận ra bản thân cần hạn chế động tay vào nước hoặc làm việc nặng.

Mọi việc làm, ông Huyền đều phải cẩn thận, tỉ mỉ và nhờ sự hỗ trợ của vợ ông là bà Nguyễn Thị Thuận (60 tuổi) để không làm ảnh hưởng đến móng tay.

Mọi việc làm, ông Huyền đều phải cẩn thận, tỉ mỉ và nhờ sự hỗ trợ của vợ ông là bà Nguyễn Thị Thuận (60 tuổi) để không làm ảnh hưởng đến móng tay.

Khi móng tay dần dài, người đàn ông không đến chỗ đông người. Ông giải thích đến đó sợ va vào người khác gãy móng hoặc khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy.

Khi móng tay dần dài, người đàn ông không đến chỗ đông người. Ông giải thích đến đó sợ va vào người khác gãy móng hoặc khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy.

Sở hữu bộ móng tay dài loằng ngoằng nhưng suốt nhiều năm nay, ông Huyền vẫn đi làm nghề xây dựng.

Sở hữu bộ móng tay dài loằng ngoằng nhưng suốt nhiều năm nay, ông Huyền vẫn đi làm nghề xây dựng.

Những chiếc móng tay loang lổ sơn màu.

Những chiếc móng tay loang lổ sơn màu.

Công việc hàng ngày như thay đồ, ông đều phải nhờ vợ mình hỗ trợ. Ông chia sẻ cũng vài ngày mới tắm một lần vì sợ ảnh hưởng đến móng tay, và cùng phải cần có vợ mới tắm được.

Công việc hàng ngày như thay đồ, ông đều phải nhờ vợ mình hỗ trợ. Ông chia sẻ cũng vài ngày mới tắm một lần vì sợ ảnh hưởng đến móng tay, và cùng phải cần có vợ mới tắm được.

Đối với ông Huyền, việc nuôi móng tay dài là do niềm đam mê chứ không phải để nổi tiếng.

Đối với ông Huyền, việc nuôi móng tay dài là do niềm đam mê chứ không phải để nổi tiếng.

Vợ ông cho biết, ông là người rất giỏi, làm việc suốt ngày đêm để lo cho gia đình.

Vợ ông cho biết, ông là người rất giỏi, làm việc suốt ngày đêm để lo cho gia đình.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nguoi-dan-ong-nuoi-mong-tay-dai-ca-met-40-nam-chua-cat-2002239.html