Người đàn ông ở Bình Thuận tử vong do bệnh dại

Người đàn ông ở Bình Thuận bị chó thả rông cắn vào vùng mặt, nhưng không đi tiêm phòng. Sau đó, người này tử vong do phát bệnh dại.

Ngày 11/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ghi nhận 1 bệnh nhân nam (52 tuổi ở xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) bị tử vong nghi do bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, cách đây 3 tuần, một con chó thả rông chạy vào cắn con chó nuôi ở nhà bệnh nhân này. Khi chó nhà bị cắn, bệnh nhân đến xem tình trạng của chó thì bị con chó thả rông cắn vào vùng mặt với 2 vết chảy máu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, bệnh nhân rửa vết thương bằng nước lạnh, hôm sau dùng thuốc sát trùng rửa vết thương nhưng không tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Đến ngày 28/1, bệnh nhân bị sốt, mệt mỏi, đau đầu. Người nhà mua thuốc cảm cho uống. Tối 30/1, bệnh nhân có biểu hiện mệt nhiều, hốt hoảng, la hét, sợ nước… nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thăm khám, kết hợp các triệu chứng lâm sàng và tiền sử bệnh nhân bị chó căn, bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Ngày 31/01, bác sĩ giải thích, tiên lượng bệnh và người nhà xin cho bệnh nhân về nhà. Ngày 3/2, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Hạo Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-o-binh-thuan-tu-vong-do-benh-dai-2079821.html