Người đàn ông ở Đà Lạt hơn 10 năm sưu tầm máy ảnh cổ, sẵn sàng tặng người thích
Hơn 10 năm qua, anh Quy ở Đà Lạt đi khắp nơi sưu tầm được hơn 200 chiếc máy ảnh phim qua các thời kỳ. Ai yêu thích nhiếp ảnh có thể được anh tặng lại làm kỷ niệm.
Tiết trời se se lạnh, trong không gian xanh ở phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), anh Nguyễn Đình Quân Quy (37 tuổi) đang tỉ mẩn lau chùi, vệ sinh, bôi dầu cho những chiếc máy ảnh được anh sưu tầm hơn 10 năm qua. Khi có ai ghé thăm, anh sẽ giới thiệu về năm sản xuất và cách sử dụng của từng chiếc.
Anh Quy sinh ra và lớn lên ở TP Đà Lạt. Từ bé, thấy những người thợ cầm máy ảnh chụp về hình ảnh của “thành phố ngàn hoa”, anh rất thích.
Năm 2008, anh Quy xuống TPHCM học Đại học Văn Hiến. Tại đây, anh có cơ hội đi nhiều nơi. Mỗi nơi anh đều muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhưng thiếu máy ảnh. “Vì thế, ngoài thời gian học, mình xin làm thêm ở các quán cà phê. Với số tiền tích cóp được, mình mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số”, anh nói.
Giọng nhẹ nhàng, anh Quy chia sẻ, khi ra trường, cơ duyên đưa anh vào công tác tại một số công ty tài chính. Được một thời gian, anh khao khát trở về quê hương.
Anh quyết định về Đà Lạt sinh sống, nhen nhóm mở tiệm bán máy ảnh, mở quán cà phê. Với số tiền tích cóp được cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, anh mở một tiệm mua bán máy ảnh gần chợ Hòa Bình, TP Đà Lạt. Tiệm rộng chưa đầy 20m2, ban đầu chỉ có vài chiếc máy kỹ thuật số kèm phụ kiện.
Khi công việc ổn định, anh bắt đầu sưu tầm máy ảnh. Những chiếc máy ảnh anh đưa về tiệm trưng bày chủ yếu là máy phim cổ thuộc nhiều thương hiệu, như: Nikon, Canon, Pentax, Mamiya, Elmoflex… Hầu hết đều có tuổi đời vài chục năm, có máy gần 100 năm. Hiện, một số chiếc vẫn sử dụng tốt.
Nhiều năm sưu tầm máy ảnh, anh Quy không nhớ đã đi những đâu để tìm. Mỗi lần có người kể chuyện, giới thiệu máy ảnh cổ, anh đều cố gắng xin địa chỉ để tìm được chiếc máy ảnh ưng ý.
Anh kể, một số người có máy ảnh cổ nhưng không muốn bán. Lúc ấy, anh phải thuyết phục người chủ rằng mình vì đam mê và khát khao sưu tầm, họ mới đồng ý nhượng lại.
“Những chiếc máy này có màu ảnh trầm. Màu hình có chất riêng, cổ điển và mỗi chiếc đều lưu giữ những kỷ niệm, câu chuyện của người sở hữu nên mình rất trân trọng”, anh chia sẻ.
Thời gian qua, tiệm máy ảnh không còn đủ chỗ cho bộ sưu tập đó nên anh mang tới nơi làm việc cũng là không gian cà phê trên đồi Robinson để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Anh Võ Trang có niềm đam mê bất tận với nhiếp ảnh. Thỉnh thoảng, anh vẫn tới đây sử dụng máy ảnh phim để hoài niệm về một thời “cầm máy”. "Thời nay, công nghệ đã tân tiến, máy ảnh được sản xuất nhiều. Tuy nhiên, bộ sưu tập của anh Quy khá đa dạng, mình rất thích”, anh Trang bày tỏ.
Đến nay, sau hơn 10 năm, anh Quy đã sưu tầm được hơn 200 chiếc máy ảnh cổ. Tuy nhiên, anh Quy nói rằng, mình “chỉ mua chứ không bán” và sẵn sàng tặng lại cho những ai yêu thích nhiếp ảnh để làm kỷ niệm.
Mỗi chiếc máy có giá trị khác nhau, song đều gắn với một kỷ niệm và là nơi anh lưu giữ một phần đam mê của mình.