Người đàn ông sở hữu bộ sưu tập 500 phiếu đi chợ độc đáo trong đợt dịch Covid-19

Hàng trăm phiếu đi chợ từng được phát hành tại TP. HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước trong đợt dịch Covid-19 đang được ông Huỳnh Minh Hiệp lưu giữ cẩn thận.

Nghĩ rằng đại dịch Covid-19 sẽ còn được nhắc tới sau nhiều năm nữa, ông Huỳnh Minh Hiệp (49 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP. HCM) đã cất công sưu tầm và lưu giữ gần 500 phiếu đi chợ, mua hàng và các hiện vật liên quan.

Ông Huỳnh Minh Hiệp sưu tầm và lưu giữ gần 500 phiếu đi chợ, mua hàng trong đợt dịch Covid-19

Bài liên quan

Bảo tàng Báo chí Việt Nam sưu tầm hiện vật tại Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương

Mong muốn Hội Nhà báo các tỉnh, thành tiếp tục góp ý, đóng góp trong công tác sưu tầm hiện vật

Bảo tàng Báo chí Việt Nam mong muốn các đại biểu đóng góp trong công tác sưu tầm hiện vật

Sưu tầm hơn 1.100 máy tính Apple rồi lại phải bán đi vì hết... tiền

Bộ sưu tập có đầy đủ phiếu đi chợ ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Ông Hiệp còn sở hữu các phiếu đi chợ ở nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên, Sóc Trăng, Cà Mau...

Ông Hiệp còn sở hữu các phiếu đi chợ ở nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên, Sóc Trăng, Cà Mau...

Đối với một số tỉnh như Huế, Nghệ An, Quảng Bình... không có phiếu đi chợ do không thực hiện lệnh giãn cách, ông Hiệp sưu tầm các giấy tờ liên quan đến việc tiêm chủng cho người dân để bộ sưu tập thêm đầy đủ.

Vỏ chai đựng vaccine được ông Hiệp lưu giữ

"Tôi may mắn có nhiều bạn bè ở TP. HCM nên được họ gửi tặng phiếu đi chợ. Tôi lưu giữ tất cả vào bộ sưu tập", ông Hiệp chia sẻ.

Ông Hiệp còn tham gia tình nguyện vận chuyển lương thực cho người dân trong đợt giãn cách

Trong làn sóng Covid-19 vừa rồi, ông Hiệp còn đăng ký làm tình nguyện viên vận chuyển lương thực, thuốc men đến các Bệnh viện dã chiến, khu dân cư... cho người dân. Từ đó, ông chứng kiến những chuyện mà trước giờ mình chưa từng nhìn thấy.

Ông Hiệp còn tìm kiếm những hiện vật liên quan như bao gạo của Chính phủ gửi người dân, đồ bảo hộ chống dịch, giấy đi đường...

Một trong những hiện vật khiến người đàn ông 49 tuổi không khỏi xúc động là giấy bàn giao hài cốt của người đã mất do Covid-19 được một người bạn gửi tặng. Bên cạnh đó, ông Hiệp còn cố gắng tìm kiếm những hiện vật liên quan như bao gạo của Chính phủ gửi người dân, đồ bảo hộ chống dịch, giấy đi đường...

Ông Huỳnh Minh Hiệp được biết đến là một trong những người có nhiều bộ sưu tập tiền cổ được công nhận bởi tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Ông Huỳnh Minh Hiệp được biết đến là một trong những người có nhiều bộ sưu tập tiền, tiền cổ được công nhận bởi tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Ông sở hữu gần 20 loại tiền xu nguyên khối từ thế kỷ I đến XIX; Bộ sưu tập tiền giấy của tất cả các nước trên thế giới...

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Ngoài được tặng phiếu đi chợ, ông Hiệp còn nhận kèm những bức thư quý giá của bạn bè khắp nơi gửi đến

Bộ sưu tập có đầy đủ phiếu đi chợ ở các quận, huyện và TP. Thủ Đức

Ông Hiệp lưu giữ những hiện vật này vì nghĩ rằng đại dịch Covid-19 sẽ còn được nhắc tới sau nhiều năm nữa

Những chai nước ngọt ngày xưa được ông Hiệp sưu tầm

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-ong-so-huu-bo-suu-tap-500-phieu-di-cho-doc-dao-trong-dot-dich-covid-19-post174348.html