Người đàn ông ung thư gan được cứu sống trong thời khắc hiểm nghèo

Bị ung thư gan, bệnh nhân người Mông cùng gia đình bán hết tài sản rồi vào Đắk Lắk chữa thuốc nam. Được vài tháng thì tiền hết, bệnh thêm nặng, cả gia đình dắt díu nhau đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

 Anh Giàng Mí Già khi vào viện (ảnh trái) và sau khi được phẫu thuật (ảnh phải)

Anh Giàng Mí Già khi vào viện (ảnh trái) và sau khi được phẫu thuật (ảnh phải)

Anh Giàng Mí Già, 26 tuổi, người dân tộc Mông ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đã được chẩn đoán viêm gan B – ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) từ 3 tháng trước, khi đi khám vì đau tức vùng hạ sườn trái, buồn nôn nhiều, mệt mỏi. Gia đình anh đã có 3 người chết vì ung thư gan nên mẹ và vợ chồng anh Già rất lo sợ.

Nhưng khi bác sĩ chỉ định nút mạch thì gia đình anh không có điều kiện. Trong lúc suy sụp tinh thần, cả gia đình 7 người (mẹ, hai vợ chồng anh và 4 đứa con) đã bán hết số tài sản ít ỏi rồi đưa nhau vào Đắc Lắc chữa thuốc nam.

Sau 3 tháng, số tiền nhỏ nhoi đó cũng hết, mà bệnh của anh thì ngày càng nặng. May mắn, gia đình anh được những người hảo tâm giúp đỡ số tiền đủ để về Hà Nội và gửi gắm vào Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương với hy vọng mong manh.

 Anh Giàng Mí Già và vợ lúc ra viện

Anh Giàng Mí Già và vợ lúc ra viện

Cả gia đình nheo nhóc, mang theo cả con nhỏ 7 tháng tuổi, vào Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương. Thấy gia cảnh quá thương tâm, các điều dưỡng thay nhau trông hộ các bé.

BSCKII. Nguyễn Trường Giang thông tin: "Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng ốm yếu, chỉ nặng có 40 kg, phần vì đau không ăn uống được, phần vì nhiều ngày dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân có khối u gan ở giai đoạn muộn với đường kính hơn 20 cm. Khối u đã xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới và vỡ gây chảy máu dưới bao gan.

Vì vậy mổ cắt u là lựa chọn duy nhất. Mọi trì hoãn đều có thể dẫn tới tử vong do khối u tiếp tục chảy máu. Nhưng khả năng tử vong trên bàn mổ cũng rất cao. Câu hỏi được đặt ra với chúng tôi: Quyết tâm mổ và chấp nhận nguy cơ tử vong hay giải thích để bệnh nhân về? Nhưng, chúng tôi cùng xác định làm mọi thứ trong khả năng, để mang lại điều tốt nhất cho bệnh nhân".

Ca phẫu thuật cho anh Giàng Mí Già được bố trí sớm. Sau 7 tiếng trong phòng mổ, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt gan trái mở rộng (khoảng 3 kg), cắt lách, thận, đuôi tụy.

Đây là một ca phẫu thuật rất khó khăn, trong lúc mổ, bệnh nhân đã mất khoảng 2.000 ml máu, sốc và rối loạn đông máu, có tình trạng suy gan và nhiễm trùng nặng, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, tất cả các thầy thuốc đều hết sức nỗ lực, nên ca mổ đã thành công và bệnh nhân vượt qua nguy kịch. 10 ngày sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được đốt khối u gan còn lại.

"Khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi rất lo lắng. Vì bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, nên sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp do không cùng ngôn ngữ, rồi khác biệt về phong tục tập quán, văn hóa. Đặc biệt, bệnh nhân này đến bệnh viện trong tình trạng bệnh rất nặng, nhưng không có tiền để đóng viện phí", BS Giang nói thêm.

Ngoài tập cứu chữa, bệnh viện đã kêu gọi những người hảo tâm được gần 60 triệu. Sau khi thanh toán viện phí, gia đình còn thừa hơn 20 triệu đồng.

Với gia đình anh Giàng Mí Già, các thầy thuốc của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương đã mang lại sự sống cho anh trong lúc hiểm nghèo nhất, và giúp gia đình anh có một khoản tiền để mưu sinh. Ngày 10/7, khi ra viện, gia đình anh được bệnh viện bố trí xe đưa về quê hương.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/nguoi-dan-ong-ung-thu-gan-duoc-cuu-song-trong-thoi-khac-hiem-ngheo-post176367.html