Người dân phát nước tiếp sức cho chiến sĩ hợp luyện diễu binh ở TP.HCM
Nhiều người dân và tình nguyện viên vui vẻ hỗ trợ cho các chiến sĩ trong buổi hợp luyện diễu binh tại đường Lê Duẩn (quận 1) vào ngày 22/4.
Người dân TP.HCM reo hò khi thấy các chiến sĩ hợp luyện diễu binh Từ 15h, các tuyến đường quanh trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa kín người dân ngồi đợi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ 30/4.

Nhiều trục đường cũng cấm phương tiện lưu thông, dừng đỗ trong khoảng thời gian 17h30 phút ngày 22 đến 1h ngày 23/4 để phục vụ diễu binh, diễu hành.

Tại khu vực người dân tập trung, anh Võ Văn Trường, một khán giả đến xem diễu binh, cùng hỗ trợ tình nguyện viên phát nước uống cho các chiến sĩ. Hơn 200 chai nước do chính quyền cung cấp và được các tình nguyện viên gửi tới tay các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ diễu binh. Anh Trường vui vẻ khi lần thứ hai được trực tiếp theo dõi hợp luyện.

Anh Duy (35 tuổi) gây chú ý khi tự chế chiếc xe kéo để đưa hai con nhỏ đến xem lễ diễu binh. Hai em bé tỏ ra thích thú khi ngồi trên chiếc xe nhỏ, được ba đưa đi qua các trục đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai. "Mẹ của bé cũng đang chạy qua để xem", anh vui vẻ chia sẻ.

Nhiều người dân có mặt từ sớm, ngồi kín vỉa hè chờ đợi. Dù trời khá nóng và có lúc mưa lất phất, tinh thần hào hứng đón xem buổi hợp luyện không hề suy giảm.

Những vị khách nước ngoài cũng hào hứng chờ đón buổi hợp luyện diễu binh chào mừng 30/4 tại TP.HCM. Anh Riley (Australia) cùng người thân đến TP.HCM 3 ngày trước. Anh tỏ ra bất ngờ khi hôm nay mọi người đổ ra đường rất đông. “Tôi không biết có sự kiện gì, nhưng cảm thấy thực sự hoành tráng”. Khi biết sự kiện chính diễn ra vào cuối tháng, anh cảm thấy khá tiếc vì ngày mai đã bay trở lại Australia.

Bỏ lỡ buổi hợp luyện đầu tiên vào cuối tuần trước, khi biết thông tin sẽ có buổi hợp luyện thứ hai vào ngày 22/4, Thúy Hằng (19 tuổi) đã sắp xếp thời gian để được xem tận mắt. Cô cho biết vì không được thông báo cụ thể về vị trí được đứng xem nên cô và mọi người đã phải đi bộ một quãng đường, song điều này không khiến cô giảm sự hào hứng.

Văn phòng nằm tại đường Lê Duẩn, trục đường sẽ cấm xe để phục vụ diễu binh, nên từ 16h, công ty của chị Thương (sinh năm 1978) đã cho nhân viên về sớm. Chị không về nhà mà quyết định một mình ở lại chờ xem các chiến sĩ tập luyện. Trong lúc chờ đợi, chị tranh thủ đọc sách để "giết thời gian". "Buổi hợp luyện trước tôi không đi xem vì sợ quá đông. Nhưng theo dõi trên mạng, tôi thích thú nên muốn ở lại trải nghiệm thử", chị nói.

Người dân đang nóng lòng chờ đợi để được xem sự kiện hợp luyện. Song song với tổng hợp luyện tại đường Lê Duẩn, tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, lực lượng quân đội cũng dự kiến tiến hành bắn 21 phát đại bác.