Người dân phường Đống Đa xúc động khi xem phim 'Mưa đỏ'

Phim 'Mưa đỏ' đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại phường Đống Đa.

Đông đảo người dân tới xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: PV

Đông đảo người dân tới xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: PV

Trong hai ngày 9 và 10-12, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đống Đa (22 Đặng Tiến Đông), Đảng ủy phường Đống Đa tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị thông qua bộ phim "Mưa đỏ", nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội nhân dân tái hiện sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim khắc họa lòng quả cảm, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ nơi tuyến lửa, nhắc nhở chúng ta về những hy sinh thầm lặng để đổi lấy hòa bình hôm nay.

Buổi chiếu phim thu hút sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Đại diện lãnh đạo phường cho biết, hoạt động này nhằm hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội trong tháng 12, đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Sau khi xem phim, nhiều đại biểu bày tỏ sự xúc động trước những hình ảnh bi tráng của bộ phim, đồng thời ghi nhận đây là hoạt động thiết thực, có tác dụng mạnh mẽ trong bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Đảng ủy phường Đống Đa tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị thông qua bộ phim "Mưa đỏ". Ảnh: PV

Đảng ủy phường Đống Đa tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị thông qua bộ phim "Mưa đỏ". Ảnh: PV

Lần thứ hai xem bộ phim "Mưa đỏ", Phó Bí thư chi bộ 25 Nguyễn Lê Yên vẫn bày tỏ cảm xúc sâu sắc: "Lần đầu tôi xem ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và dù xem lại, cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn và rất xúc động. Những năm tháng ấy tôi tham gia dân quân tự vệ tại Hà Nội chứ không trực tiếp đi bộ đội, thế hệ cùng trang lứa với tôi đã có nhiều người hy sinh, nằm lại chiến trường".

Đồng chí cũng đánh giá cao sự kiện giáo dục do Đảng ủy phường tổ chức, nhấn mạnh rằng đây là một việc làm "rất chuẩn" và góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước cho người dân.

Còn Bí thư Chi bộ 44, Tổ trưởng tổ dân phố 52 Lê Thị Thu bày tỏ sự xúc động sâu sắc sau lần đầu tiên xem phim. Đồng chí đánh giá đây là một hoạt động rất ý nghĩa và xúc động: “Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Các chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc đã chịu bao gian khổ, hy sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ quê hương, đất nước. Chúng ta hôm nay sống trong hòa bình là nhờ sự cống hiến của họ. Đây là cách giáo dục lịch sử ý nghĩa nhất đối với thế hệ trẻ. Cần có thêm những hoạt động như thế này để thanh niên biết đến sự chiến đấu và hy sinh của cha ông”.

Hoạt động thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn phường. Ảnh: PV

Hoạt động thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn phường. Ảnh: PV

Theo thông tin từ Ban tổ chức, toàn bộ 500 ghế ngồi tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đã được lấp kín, với tổng số người tham gia các buổi sinh hoạt chính trị lên tới khoảng 1.000 người, bao gồm cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân...

Việc tổ chức công chiếu phim “Mưa đỏ” là hình thức sinh hoạt chính trị có giá trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-phuong-dong-da-xuc-dong-khi-xem-phim-mua-do-726301.html