Người dân phường Trảng Dài xuyên đêm gói bánh gửi đồng bào lũ lụt

Đêm 22 rạng sáng 23-11, hàng trăm người dân phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đã cùng nhau đến Nhà văn hóa phường để gói bánh chưng, bánh tét, quyên góp nhu yếu phẩm và quần áo để gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lịch sử.

Người dân hướng dẫn cho nhau gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Công Nghĩa

Người dân hướng dẫn cho nhau gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Công Nghĩa

Khuôn viên Nhà văn hóa phường Trảng Dài tuy rộng nhưng bỗng chật chội, bởi số người đến mang theo tình cảm yêu thương, chia sẻ với đồng bào trong cơn thiên tai hoạn nạn rất đông. Phía trong nhà văn hóa đã có hàng ngàn gói nhu yếu phẩm được đóng gói, xếp cao hơn 2m, đồng thời vẫn tiếp tục ghi nhận người dân mang đến ủng hộ.

Nhộn nhịp nhất là khoảng sân rộng với khoảng 100 người già, trẻ cùng nhau gói những đòn bánh chưng, bánh tét với không khí rất khẩn trương. Số người tham gia hoạt động này khá đông nhưng được tổ chức bài bản. Nhiều người được phân công vo gạo, tẩy vỏ đậu xanh, rửa lá dong, xắt thịt heo. Những người khác, chủ yếu là chị em phụ nữ cùng nhau gói bánh. Bánh gói đến đâu được chuyển ngay ra khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn chờ sẵn. Toàn bộ gạo, thịt, đậu, lá dong, lá chuối đều được người dân quyên góp và cùng thực hiện.

Người dân khéo tay gói những đòn bánh tét gửi tới đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Công Nghĩa

Người dân khéo tay gói những đòn bánh tét gửi tới đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Công Nghĩa

Một cậu bé chuyển những tấm lá chuối đã được rửa sạch đến khu vực gói bánh. Ảnh: Công Nghĩa

Một cậu bé chuyển những tấm lá chuối đã được rửa sạch đến khu vực gói bánh. Ảnh: Công Nghĩa

Một cô bé cẩn thận lau sạch những tấm lá chuối. Ảnh: Công Nghĩa

Một cô bé cẩn thận lau sạch những tấm lá chuối. Ảnh: Công Nghĩa

Một người dân làm nhiệm vụ "tiếp gạo" cho các chị em gói bánh. Ảnh: Công Nghĩa

Một người dân làm nhiệm vụ "tiếp gạo" cho các chị em gói bánh. Ảnh: Công Nghĩa

Không khí gói bánh chưng, bánh tét càng về đêm càng khẩn trương. Ảnh: Công Nghĩa

Không khí gói bánh chưng, bánh tét càng về đêm càng khẩn trương. Ảnh: Công Nghĩa

Những chiếc bánh được gói xong mang vào bếp. Ảnh: Công Nghĩa

Những chiếc bánh được gói xong mang vào bếp. Ảnh: Công Nghĩa

Khu vực nấu bánh rực lửa trong đêm. Ảnh: Công Nghĩa

Khu vực nấu bánh rực lửa trong đêm. Ảnh: Công Nghĩa

Người dân mang theo nhu yếu phẩm đến nhà văn hóa phường gửi đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Minh Hạnh

Một em nhỏ mang nhu yếu phẩm đến gửi đồng bào mình. Ảnh: Minh Hạnh

Một em nhỏ mang nhu yếu phẩm đến gửi đồng bào mình. Ảnh: Minh Hạnh

Hàng trăm thùng mì gói và thực phẩm tiện lợi được người dân mang đến ủng hộ. Ảnh: Minh Hạnh

Hàng trăm thùng mì gói và thực phẩm tiện lợi được người dân mang đến ủng hộ. Ảnh: Minh Hạnh

Những bộ quần áo ủng hộ được phân loại, gấp cẩn thận để gửi đi. Ảnh: Minh Hạnh

Những bộ quần áo ủng hộ được phân loại, gấp cẩn thận để gửi đi. Ảnh: Minh Hạnh

Những nồi bánh đỏ lửa suốt đêm để nấu hơn 3000 chiếc bánh. Ảnh: Minh Hạnh

Những nồi bánh đỏ lửa suốt đêm để nấu hơn 3000 chiếc bánh. Ảnh: Minh Hạnh

Những chiếc bánh chưng, bánh tét đã hoàn thành được sắp xếp gọn gàng chờ vận chuyển. Ảnh: Minh Hạnh

Những chiếc bánh chưng, bánh tét đã hoàn thành được sắp xếp gọn gàng chờ vận chuyển. Ảnh: Minh Hạnh

Người dân chuẩn bị nguyên liệu để gói thêm bánh trong sáng nay. Ảnh: Minh Hạnh

Người dân chuẩn bị nguyên liệu để gói thêm bánh trong sáng nay. Ảnh: Minh Hạnh

Để những phần nhu yếu phẩm của nhân dân phường Trảng Dài nhanh chóng đến với người dân miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, những chiếc xe công và xe tải nặng đã chờ sẵn. Dự kiến trong rạng sáng 23-11 những chuyến hàng sẽ xuất phát.

Công Nghĩa - Minh Hạnh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202511/nguoi-dan-phuong-trang-dai-xuyen-dem-goi-banh-gui-dong-bao-lu-lut-66c609a/