Người dân thong thả câu cá dịp nghỉ Lễ Quốc khánh trên sông Tô Lịch xanh sạch đẹp
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hình ảnh dòng sông Tô Lịch chuyển màu xanh mướt, cảnh quan hai bên bờ sạch đẹp, đã khiến nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ.

Sau nhiều năm là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, sông Tô Lịch hiện nay đã "khoác áo mới" xanh mướt, nhờ loạt dự án cải tạo đồng bộ.

Bên cạnh việc nạo vét lòng sông và bổ cập nước từ hồ Tây, hệ thống cống thu gom nước thải dẫn về nhà máy xử lý tập trung đã góp phần quan trọng "cứu" sông Tô Lịch.

Hình ảnh người dân thong thả đi dạo, câu cá hai bên bờ sông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đã trở thành hình ảnh đẹp, biểu tượng cho sự hồi sinh của một dòng sông lịch sử.

Anh Trần Văn Cường (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày lại ngồi câu cá bên sông Tô Lịch, những ngày gần đây, nước sông trong xanh, có cá, mát mẻ, tôi tranh thủ trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ”.

Tuy nhiên, một số người dân phấn khích xuống gần mặt sông để câu, vớt cá, tiềm ẩn nguy hiểm.

Người đi đường tò mò, dừng lại ngắm nhìn dòng sông Tô Lịch đang "lột xác".

Trong những ngày nghỉ lễ, công nhân thoát nước vẫn duy trì vệ sinh, thu gom rác thải dưới lòng sông Tô Lịch.

Các công nhân thoát nước mong muốn, người dân cần chung tay bảo vệ môi trường, không vứt rác, phế thải xuống sông.

Thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, bổ cập nước sông Hồng và hoàn thành các đập dâng giữ nước, nhằm hồi sinh dòng sông lịch sử gắn liền với Kinh đô Thăng Long.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được thong thả ngồi bên bờ sông Tô Lịch câu cá, đi bộ, trò chuyện…, đó không chỉ là thành quả của một dự án hạ tầng, mà còn là sự trở về của ký ức - Hà Nội xanh, đáng sống và đầy hy vọng.