Người dân 'toát mồ hôi' ở TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Sáng 5/1, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, người dân đồng loạt đổ ra đường đi làm, đi học khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài.

Ghi nhận của Báo Công lý, từ khoảng 6h30' sáng cùng ngày, bầu không khí hối hả bao trùm hệ thống giao thông ở TP.HCM.

Khác hẳn sự yên ả những ngày nghỉ Tết Dương lịch, các tuyến đường như: Cộng Hòa, Trường Chinh, Tân Sơn, Quang Trung... đã chật kín xe từ sáng sớm.

Trên đường, dòng phương tiện đông đặc, di chuyển chậm chạp, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Dòng người vật lộn ở đường phố TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Dòng người vật lộn ở đường phố TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Tại đường Cộng Hòa – cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm thành phố, xe máy và ô tô nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét từ khoảng 7h sáng. Người điều khiển phương tiện phải “nhích từng chút”, liên tục rà phanh giữa làn xe chật chội.

Ở khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, nhất là dưới chân cầu, xe buýt, ô tô và xe máy chen chúc, tiếng còi inh ỏi hòa cùng khói bụi tạo nên khung cảnh ngột ngạt, căng thẳng.

Dòng phương tiện ken đặc trên đường.

Dòng phương tiện ken đặc trên đường.

Nghiêm trọng nhất vẫn là khu vực nút giao Lăng Cha Cả, điểm giao thông huyết mạch kết nối nhiều tuyến đường lớn.

Dọc theo trục Hoàng Văn Thụ giao Trường Sơn – Nguyễn Văn Trỗi kéo dài đến cầu vượt Lăng Cha Cả, dòng xe xếp hàng dài nhiều km. Không ít người sốt ruột cho xe leo lên lề, len lỏi qua những khoảng trống hẹp giữa các ô tô với mong muốn kịp giờ làm.

Xe buýt, ô tô, xe máy vây kín các nẻo đường.

Xe buýt, ô tô, xe máy vây kín các nẻo đường.

Không chỉ vậy, các tuyến đường hướng vào trung tâm như Trường Chinh, Tân Sơn, Cách Mạng Tháng Tám... cũng chật cứng người.

Do giờ cao điểm buổi sáng trùng với thời điểm học sinh, sinh viên quay lại trường, công chức, người lao động trở lại công sở sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch nên hầu hết các nút giao thông đều rơi vào trạng thái “đóng băng” cục bộ.

CSGT TP.HCM nỗ lực điều tiết giao thông vào sáng 5/1.

CSGT TP.HCM nỗ lực điều tiết giao thông vào sáng 5/1.

“Ngày đầu năm ai cũng muốn mọi việc suôn sẻ, tôi chủ động đi sớm hơn thường lệ nhưng vẫn mất gần một tiếng chỉ để qua đoạn Lăng Cha Cả. Xe cộ đông quá, chạy mà mệt cả người,” chị Huyền Trang, nhân viên văn phòng nói.

Trước áp lực giao thông tăng cao, lực lượng CSGT cùng Thanh niên xung phong được bố trí từ sớm tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết.

Người dân "toát mồ hôi" di chuyển.

Người dân "toát mồ hôi" di chuyển.

Tuy vậy, do lượng phương tiện đổ về cùng lúc quá lớn, tình trạng ùn tắc chỉ bắt đầu hạ nhiệt sau 9h sáng.

Đến khoảng 9h30' sáng cùng ngày, giao thông trên các tuyến chính mới dần ổn định trở lại, người dân di chuyển dễ dàng hơn.

Một số hình ảnh khác:

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-dan-toat-mo-hoi-o-tp-hcm-sau-ky-nghi-tet-duong-lich-507811.html