Người dân TP.HCM đổ về Thảo Cầm Viên du xuân

Dưới thời tiết nóng bức, nhiều gia đình, bạn trẻ mang theo lều trại, quạt tích điện để vui chơi cả ngày tại Thảo Cầm Viên.

 Ngày mùng 2 Tết, Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, du xuân. Trong đó, chủ yếu là gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ. Bên cạnh đó, khách Tây cũng chiếm phần nhỏ trong lượng người đổ về đây. Họ mang theo lều trại, vật dụng cá nhân và đồ ăn dã ngoại để tận hưởng kỳ nghỉ lớn nhất trong năm.

Ngày mùng 2 Tết, Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, du xuân. Trong đó, chủ yếu là gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ. Bên cạnh đó, khách Tây cũng chiếm phần nhỏ trong lượng người đổ về đây. Họ mang theo lều trại, vật dụng cá nhân và đồ ăn dã ngoại để tận hưởng kỳ nghỉ lớn nhất trong năm.

 Điểm bán vé được chia thành 6 hàng, khách tham quan dễ dàng đến mua, không có cảnh chen lấn, đợi lâu. Vé trẻ em dưới 1,3 m là 40.000 đồng, còn mức giá dành cho người lớn là 60.000 đồng.

Điểm bán vé được chia thành 6 hàng, khách tham quan dễ dàng đến mua, không có cảnh chen lấn, đợi lâu. Vé trẻ em dưới 1,3 m là 40.000 đồng, còn mức giá dành cho người lớn là 60.000 đồng.

 Ngoài vườn thú đa dạng, Thảo Cầm Viên có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và không gian mát mẻ. Vì thế, nơi này luôn là điểm đến lý tưởng với người dân trong các dịp nghỉ lễ, cuối tuần.

Ngoài vườn thú đa dạng, Thảo Cầm Viên có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và không gian mát mẻ. Vì thế, nơi này luôn là điểm đến lý tưởng với người dân trong các dịp nghỉ lễ, cuối tuần.

 Kim Chi (sinh năm 2004) cùng người yêu là Minh Huy (sinh năm 2006) có mặt ở Thảo Cầm Viên từ 9h để chụp ảnh khi còn vắng. Diện chiếc áo dài màu hồng, Chi tự tin tạo dáng bên các tiểu cảnh Tết. “Hôm qua mình đã đi chúc Tết nên hôm nay có thể dành cả ngày cho bạn trai. Bình thường trong năm bọn mình cũng hay đến đây hẹn hò”, Chi chia sẻ.

Kim Chi (sinh năm 2004) cùng người yêu là Minh Huy (sinh năm 2006) có mặt ở Thảo Cầm Viên từ 9h để chụp ảnh khi còn vắng. Diện chiếc áo dài màu hồng, Chi tự tin tạo dáng bên các tiểu cảnh Tết. “Hôm qua mình đã đi chúc Tết nên hôm nay có thể dành cả ngày cho bạn trai. Bình thường trong năm bọn mình cũng hay đến đây hẹn hò”, Chi chia sẻ.

 Richard (đến từ London, Anh) cùng vợ và con gái cũng lựa chọn du xuân tại Thảo Cầm Viên trong mùng 2. Anh sống tại Việt Nam được 6 năm và đã đón Tết Nguyên đán 3 lần. “Tôi rất thích không khí ở TP.HCM mỗi khi Tết đến. Sở thú này có nhiều động vật nên con gái tôi khá hào hứng. Chúng tôi sẽ dành trọn một ngày để tham quan chỗ này”, Richard nói.

Richard (đến từ London, Anh) cùng vợ và con gái cũng lựa chọn du xuân tại Thảo Cầm Viên trong mùng 2. Anh sống tại Việt Nam được 6 năm và đã đón Tết Nguyên đán 3 lần. “Tôi rất thích không khí ở TP.HCM mỗi khi Tết đến. Sở thú này có nhiều động vật nên con gái tôi khá hào hứng. Chúng tôi sẽ dành trọn một ngày để tham quan chỗ này”, Richard nói.

 Bên trong khuôn viên được bố trí nhiều tiểu cảnh đặc trưng của ngày Tết như hoa mai, hoa đào, cờ… để du khách check-in trong thời gian thưởng ngoạn. Khu vực sân khấu có mái che thu hút nhiều em nhỏ dừng chân xem các tiết mục biểu diễn.

Bên trong khuôn viên được bố trí nhiều tiểu cảnh đặc trưng của ngày Tết như hoa mai, hoa đào, cờ… để du khách check-in trong thời gian thưởng ngoạn. Khu vực sân khấu có mái che thu hút nhiều em nhỏ dừng chân xem các tiết mục biểu diễn.

 Chuồng nuôi voi, hươu cao cổ, cọp trắng và các loài linh trưởng là những nơi được khách tham quan ghé qua nhiều nhất. Hầu hết đều muốn chụp ảnh với các loài thú này.

Chuồng nuôi voi, hươu cao cổ, cọp trắng và các loài linh trưởng là những nơi được khách tham quan ghé qua nhiều nhất. Hầu hết đều muốn chụp ảnh với các loài thú này.

 Đứng đợi trước khu trò chơi đu quay, Bùi Diana (sinh năm 2007, quận 1) và Ngọc Tú (sinh năm 2005, quận Bình Thạnh), tranh thủ ghé qua nơi cư trú của các loài chim. Hai bạn trẻ choáng ngợp trước khung cảnh đông đúc của sở thú trong ngày đầu năm. Theo lịch trình, sau khi tham quan tại đây, cả gia đình Diana và Tú sẽ di chuyển đến công viên Thỏ Trắng để tiếp tục hành trình du xuân.

Đứng đợi trước khu trò chơi đu quay, Bùi Diana (sinh năm 2007, quận 1) và Ngọc Tú (sinh năm 2005, quận Bình Thạnh), tranh thủ ghé qua nơi cư trú của các loài chim. Hai bạn trẻ choáng ngợp trước khung cảnh đông đúc của sở thú trong ngày đầu năm. Theo lịch trình, sau khi tham quan tại đây, cả gia đình Diana và Tú sẽ di chuyển đến công viên Thỏ Trắng để tiếp tục hành trình du xuân.

 Dưới thời tiết 30 độ, những khu vực có nhiều cây xanh che bóng mát được nhiều người lựa chọn. Bên cạnh lều trại, khách tham quan còn mang theo quạt tích điện, quạt cầm tay để xua bớt cái nóng oi bức.

Dưới thời tiết 30 độ, những khu vực có nhiều cây xanh che bóng mát được nhiều người lựa chọn. Bên cạnh lều trại, khách tham quan còn mang theo quạt tích điện, quạt cầm tay để xua bớt cái nóng oi bức.

 Một số gia đình trải bạt, nghỉ trưa và ăn uống ngay tại các bãi cỏ, bãi đất trống. Địa điểm này sẽ mở cửa xuyên Tết Quý Mão để phục vụ người dân đến vui chơi.

Một số gia đình trải bạt, nghỉ trưa và ăn uống ngay tại các bãi cỏ, bãi đất trống. Địa điểm này sẽ mở cửa xuyên Tết Quý Mão để phục vụ người dân đến vui chơi.

Duy Hiệu - Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tphcm-do-ve-thao-cam-vien-du-xuan-post1396087.html