Người dân TP HCM trải bạt, háo hức thức xuyên đêm đón Đại lễ 30/4

Dòng người từ nhiều địa phương ngoại thành của TP HCM và các tỉnh, thành đã có mặt tại các tuyến đường trung tâm quận 1 để chờ xem diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tối 29/4, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực trung tâm TP HCM, mang theo chiếu, lều, võng và thức ăn để “cắm trại” qua đêm, quyết giữ vị trí đẹp chờ xem lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Người dân TP HCM thức xuyên đêm, háo hức chờ xem Đại lễ 30/4 diễn ra vào sáng mai

Theo ghi nhận, tại một số khu vực bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ, bên đường Tôn Đức Thắng, gần công viên bến Bạch Đằng... (quận 1) đông kín người. Người dân ai cũng đang rất háo hức đợi xem diễu binh, diễu hành.

Có mặt ở đây từ sớm, đại gia đình 3 thế hệ của bạn Trần Ngọc Đoan Trang (20 tuổi) cho biết sẽ thức xuyên đêm để chứng kiến tận mắt đoàn diễu binh. “Khoảng 19h30 nhà em tập trung từ quận 7 sang. Đây là sự kiện 50 năm mới có một lần, em vô cùng hào hứng và thấy rất tự hào, muốn được chứng kiến tận mắt hình ảnh các chiến sĩ diễu binh diễu hành vào ngày mai”, Trang chia sẻ.

Cũng trải bạt thức trắng đêm chờ Đại lễ, chị Lê Thị Phương (45 tuổi) cho biết cùng chồng và các con từ Thanh Hóa vào TP HCM. "Tôi phải sắp xếp lịch trình từ tháng trước để vào đây dự lễ. Tôi thấy vô cùng tự hào và may mắn khi được sống trong nền hòa bình", chị Phương nói.

Gia đình chị Lê Thị Phương (45 tuổi) từ Thanh Hóa vào TP HCM

Gia đình chị Lê Thị Phương (45 tuổi) từ Thanh Hóa vào TP HCM

Gần đó, Phạm Thị Hồng Trang có mặt tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 20h tối để tìm chỗ đẹp, đây là lần thứ 2 Trang cùng chồng đi xem diễu binh. Kế hoạch này cũng được chuẩn bị từ tuần trước với đầy đủ mọi thứ được mang theo như nước uống, bánh, quạt, ghế, áo mưa, sạc dự phòng... và đặc biệt không thể thiếu những lá cờ đỏ sao vàng, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Nhận xét về bầu không khí hôm nay, Trang cho biết: "Hôm nay nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, không khí rất vui, nhộn nhịp. Riêng em cũng có một xíu hồi hộp, vì ngày mai chính thức diễn ra buổi lễ và diễu binh. Em mong mọi thứ đều suôn sẻ, thành công tốt đẹp ạ, để cho đất nước mình thật tự hào và hãnh diện".

Hòa vào không khí Đại lễ, chị Hồng Tuyết cho biết gia đình chị gồm 20 người, mang theo đồ ăn, chiếu, bạt tới đây để chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng ngày hôm sau. “Gia đình tôi tới đây từ 15h tuy nhiên quanh khu vực bắn đại bác đã chật cứng nên đành lùi về sau một chút để có không gian thoải mái”, chị Tuyết chia sẻ.

Lượng người đổ về trung tâm TP HCM ngày một đông đúc, lực lượng giao thông được tăng cường để điều phối dòng xe, tránh ùn tắc.

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4 sẽ có sự tham gia của hàng chục ngàn người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, cùng các đoàn diễu hành của nhân dân TP HCM và các tỉnh bạn. Để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành, một số tuyến đường trung tâm sẽ tiếp tục bị phong tỏa từ rạng sáng 30/4 đến khi kết thúc sự kiện.

Một số hình ảnh tại trung tâm TP HCM trước thềm Đại lễ 30/4:

Kỳ Hoa, Lê Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-tp-hcm-trai-bat-hao-huc-thuc-xuyen-dem-don-dai-le-30-4-10288869.html