Người dân TP.HCM và Hà Nội đổ ra đường đón Giáng sinh

Các điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM và Hà Nội đều đông nghẹt người và xe khi các gia đình và nhóm bạn trẻ đổ ra đường đón Noel.

19h30 tối 24/12, hàng chục nghìn người từ nhiều quận, huyện lân cận đổ về trung tâm TP.HCM để vui chơi, đón Giáng sinh.

Các tuyến đường thuộc quận 1 như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng kẹt cứng xe cộ.

Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đi thưởng ngoạn không khí Noel.

Trái ngược với tiết trời lạnh giá tại Hà Nội khoảng 13 độ C, TP.HCM tối nay ngoài trời 27 độ C, mát mẻ, rất thuận tiện cho việc vui chơi.

Như thường lệ mỗi dịp ngày 24/12 hàng năm, khu vực nhà thờ Đức Bà lại chật như nêm. Năm nay, dù công trình đang tu bổ tôn tạo nhưng vẫn được trang trí lộng lẫy phục vụ người dân, du khách tới đón Noel.

Chị Vi cho biết, đã mất hơn 30 phút để di chuyển từ quận 7 tới quận 1. Tuy biết sẽ vất vả vì tắc đường nhưng chị vẫn quyết tâm tới đây, một phần vì muốn xem các tiểu cảnh trang trí ở nhà thờ.

Khu vực trước cửa Nhà hát Thành phố lúc 20h.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ càng về tối muộn càng đông nghẹt người.

Hai bạn trẻ Long và Dung (từ quận 9) hào hứng chụp hình lưu niệm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vicki (Australia) cho biết, rất thích không khí Giáng sinh sôi động tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên cô đón Noel ở xứ nhiệt đới, cảm thấy rất lạ và thú vị.

Các quán bán đồ ăn vặt ở quận 1 đắt hàng. Hình ảnh tại một hàng kem trên đường Nguyễn Huệ.

Cùng thời điểm 19h tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, giáo dân và du khách sớm đổ về đông nghịt.

Gia đình anh Hiệp (quận Hai Bà Trưng) hào hứng check-in. “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đón Giáng sinh tại đây. Do vợ tôi quê ở Nha Trang nên chưa biết không khí Noel ở Thủ đô như thế nào”, anh Hiệp chia sẻ.

Các quán xá xung quanh khu vực Nhà thờ Lớn luôn trong tình trạng kín bàn do số lượng khách tăng vọt.

Mặc dù Hà Nội giá lạnh 13 độ C, nhiều người vẫn xếp hàng mua kem Tràng Tiền trên phố đi bộ.

21h30 tại phố Tạ Hiện, cảnh tượng chật cứng người ở các quán bar, nhà hàng cũng diễn ra. Trong số này có nhiều du khách nước ngoài đến vui chơi đón Giáng sinh.

"Chúng tôi đến đây để xả hơi nhân dịp Noel", hai vị khách nước ngoài thích thú nói.

Bên trong nhà thờ, lễ Misa de Nochebuena (lễ đêm Giáng sinh) tổ chức ngay từ 18h.

Nhiều người thành tâm cầu nguyện, hát những bài hát Giáng sinh và nghe giảng về sự ra đời của Chúa Jesus.

Linh mục An-tôn Nguyễn Văn Thắng, chính xứ Nhà thờ Lớn cử hành Thánh lễ cho các giáo dân.

Vào thời khắc 0h khi Chúa ra đời, các gia đình và nhóm bạn trẻ thi nhau chụp ảnh với hậu cảnh là mặt tiền nhà thờ.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-tp-hcm-va-ha-noi-do-ra-duong-don-giang-sinh-2230823.html