Người dân tranh thủ săn 'lộc trời' trước khi cấm biển

Trước khi tỉnh Ninh Bình tổ chức cấm biển vào chiều 5/9, người dân huyện Kim Sơn đã tranh thủ đi săn 'lộc trời' vào sáng cùng ngày.

Sáng 5/9, theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, tại khu vực ven biển huyện Kim Sơn (địa phương tiếp giáp biển Đông duy nhất của tỉnh Ninh Bình), thời tiết có nắng nhẹ, ít gió. Ảnh: Đình Minh

Sáng 5/9, theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, tại khu vực ven biển huyện Kim Sơn (địa phương tiếp giáp biển Đông duy nhất của tỉnh Ninh Bình), thời tiết có nắng nhẹ, ít gió. Ảnh: Đình Minh

Trước đó, theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Tỉnh sẽ cấm biển từ 13h ngày 5/9. Đến 15h ngày 6/9, toàn bộ tàu thuyền, lao động sẽ vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Đình Minh

Trước đó, theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Tỉnh sẽ cấm biển từ 13h ngày 5/9. Đến 15h ngày 6/9, toàn bộ tàu thuyền, lao động sẽ vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Đình Minh

Trước giờ tỉnh tổ chức cấm biển, người dân các xã Kim Trung, Kim Đông, Kim Hải... tranh thủ ra khu vực cửa biển để săn 'lộc trời'. Ảnh: Đình Minh

Trước giờ tỉnh tổ chức cấm biển, người dân các xã Kim Trung, Kim Đông, Kim Hải... tranh thủ ra khu vực cửa biển để săn 'lộc trời'. Ảnh: Đình Minh

Anh Nguyễn Văn Dân (trú thôn 6, xã Kim Đông) cho biết: Anh tranh thủ ra vùng đầm lầy mò con dón vào buổi sáng để kiếm thêm thu nhập trước khi bão về. 'Sáng nay (5/9), tôi mò được 2 bao dón. Trừ hết chi phí, cũng bán được gần 200 nghìn đồng, lo đủ cơm gạo trong mấy ngày bão về', anh Dân hồ hởi nói.

Anh Nguyễn Văn Dân (trú thôn 6, xã Kim Đông) cho biết: Anh tranh thủ ra vùng đầm lầy mò con dón vào buổi sáng để kiếm thêm thu nhập trước khi bão về. 'Sáng nay (5/9), tôi mò được 2 bao dón. Trừ hết chi phí, cũng bán được gần 200 nghìn đồng, lo đủ cơm gạo trong mấy ngày bão về', anh Dân hồ hởi nói.

Các loại cá tự nhiên được người dân đánh bắt ở nơi cửa biển, sau đó mang bán cho thương lái ngay tại chỗ. Ảnh: Đình Minh

Các loại cá tự nhiên được người dân đánh bắt ở nơi cửa biển, sau đó mang bán cho thương lái ngay tại chỗ. Ảnh: Đình Minh

Một con cua càng xanh được người dân bắt được vào sáng 5/9. Ảnh: Đình Minh

Một con cua càng xanh được người dân bắt được vào sáng 5/9. Ảnh: Đình Minh

'Lộc trời' được người dân đưa lên bờ, sau đó rửa sạch rồi đóng vào bao, mang bán cho thương lái. Ảnh: Đình Minh

'Lộc trời' được người dân đưa lên bờ, sau đó rửa sạch rồi đóng vào bao, mang bán cho thương lái. Ảnh: Đình Minh

Cán bộ Đồn biên phòng huyện Kim Sơn phát loa phóng thanh, thông tin về việc cấm biển, đề nghị người dân đánh bắt hải sản dưới vùng đầm lầy nhanh chóng lên bờ. Ảnh: Đình Minh

Cán bộ Đồn biên phòng huyện Kim Sơn phát loa phóng thanh, thông tin về việc cấm biển, đề nghị người dân đánh bắt hải sản dưới vùng đầm lầy nhanh chóng lên bờ. Ảnh: Đình Minh

Người dân trên các thuyền bè ở Kim Sơn sửa soạn lại tàu thuyền để chuẩn bị neo đậu lên bờ. Ảnh: Đình Minh

Người dân trên các thuyền bè ở Kim Sơn sửa soạn lại tàu thuyền để chuẩn bị neo đậu lên bờ. Ảnh: Đình Minh

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình, tỉnh đã thông báo cho tất cả 119 phương tiện/267 thuyền viên, 218 lều chòi/347 lao động phía ngoài đê Bình Minh III về diễn biến và hướng di chuyển của cơn bão để có biện pháp phòng tránh. Ảnh: Đình Minh

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình, tỉnh đã thông báo cho tất cả 119 phương tiện/267 thuyền viên, 218 lều chòi/347 lao động phía ngoài đê Bình Minh III về diễn biến và hướng di chuyển của cơn bão để có biện pháp phòng tránh. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-dan-tranh-thu-san-loc-troi-truoc-khi-cam-bien-10289395.html