Người dân và du khách háo hức chiêm ngưỡng dàn đại bác tại bến Bạch Đằng

Từ đầu tháng 4 đến nay, bến Bạch Đằng đã trở thành điểm đến sôi động, nơi người dân và du khách háo hức theo dõi các buổi luyện tập của lực lượng pháo binh. Những ánh mắt rạng ngời và nụ cười vui tươi của các gia đình, bạn trẻ, cựu chiến binh cùng du khách quốc tế thể hiện rõ niềm phấn khởi và sự mong đợi trước thềm đại lễ 30/4, tạo nên không khí tràn đầy cảm xúc và tự hào dân tộc.

Theo Thượng úy Dương Văn Kiên - Đội phó đội Pháo lễ (Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh), từ ngày 8 - 30/4/2025, đội pháo lễ tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức, bắn pháo lễ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trận địa pháo tại bến Bạch Đằng gồm 15 khẩu đại bác được đặt trên nền thảm đỏ dài khoảng 90m, xung quanh bố trí hàng rào với 250 cột để đảm bảo công tác bảo dưỡng khí tài

Trận địa pháo tại bến Bạch Đằng gồm 15 khẩu đại bác được đặt trên nền thảm đỏ dài khoảng 90m, xung quanh bố trí hàng rào với 250 cột để đảm bảo công tác bảo dưỡng khí tài

Từ ngày 8/4 đến nay, lực lượng pháo binh tổ chức luyện tập tại bến Bạch Đằng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP.HCM và du khách nước ngoài. Nhiều gia đình, bạn trẻ, cựu chiến binh... tranh thủ đến xem, ghi lại hình ảnh ấn tượng bên trận địa pháo.

Lực lượng pháo lễ Lữ đoàn 96 tổ chức tập luyện cả hai buổi sáng và chiều mỗi ngày

Lực lượng pháo lễ Lữ đoàn 96 tổ chức tập luyện cả hai buổi sáng và chiều mỗi ngày

Sự chuyên nghiệp, kỷ luật của lực lượng pháo binh, cùng tinh thần háo hức từ người dân, đã tạo nên bầu không khí phấn khởi và nhiều cảm xúc tại bến Bạch Đằng.

Chỉ huy đội pháo lễ điều hành luyện tập theo điều lệnh

Chỉ huy đội pháo lễ điều hành luyện tập theo điều lệnh

Những ngày này, bến Bạch Đằng khoác lên mình diện mạo mới, vừa trang nghiêm, vừa sống động, lan tỏa tinh thần của ngày 30/4/1975 lịch sử.

Đó là niềm tự hào của một dân tộc đã vượt qua bao gian khó để giành lại độc lập, là nguồn cảm hứng từ hành trình vươn lên mạnh mẽ của đất nước hôm nay. Trong dòng chảy kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, hình ảnh TP.HCM hiện lên với vẻ đẹp hiện đại, năng động, đoàn kết và đậm đà giá trị nghĩa tình, xứng đáng với vai trò là thành phố đầu tàu, biểu tượng của khát vọng Việt Nam.

Nhiều em thiếu nhi tỏ ra thích thú khi được thầy cô đưa ra bến Bạch Đằng theo dõi các buổi luyện tập của lực lượng pháo binh

Nhiều em thiếu nhi tỏ ra thích thú khi được thầy cô đưa ra bến Bạch Đằng theo dõi các buổi luyện tập của lực lượng pháo binh

Các em thiếu nhi cười tươi khi được bố mẹ dẫn đến chụp ảnh với trang phục bộ đội Việt Nam

Các em thiếu nhi cười tươi khi được bố mẹ dẫn đến chụp ảnh với trang phục bộ đội Việt Nam

Cờ đỏ sao vàng, niềm kêu hãnh của thế hệ tươi lại của Việt Nam

Cờ đỏ sao vàng, niềm kêu hãnh của thế hệ tươi lại của Việt Nam

Tinh thần 30/4 bất diệt! Khi hỏi lớn con làm gì, bé An nhà quận 12, trả lời: làm bộ đội giống bố

Tinh thần 30/4 bất diệt! Khi hỏi lớn con làm gì, bé An nhà quận 12, trả lời: làm bộ đội giống bố

Chụp hình cùng bộ đội

Chụp hình cùng bộ đội

Một cựu chiến binh 98 tuổi, nhà quận 7 được con gái dẫn xe lăn đến xem đội pháo lễ sẽ tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ. Khi được con gái hỏi: Bố vui không, ông gật đầu. Bố biết sắp đến ngày gì không, ông gật đầu...

Một cựu chiến binh 98 tuổi, nhà quận 7 được con gái dẫn xe lăn đến xem đội pháo lễ sẽ tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ. Khi được con gái hỏi: Bố vui không, ông gật đầu. Bố biết sắp đến ngày gì không, ông gật đầu...

Anh Dương đến từ Gò Vấp đang hỗ trợ con trai để mẹ ghi hình

Anh Dương đến từ Gò Vấp đang hỗ trợ con trai để mẹ ghi hình

Một du khách đến từ Ấn Độ chụp ảnh cùng các nữ quân nhân

Một du khách đến từ Ấn Độ chụp ảnh cùng các nữ quân nhân

Nụ cười người quân nhân trong hòa bình

Nụ cười người quân nhân trong hòa bình

Duyên dáng với áo dài Việt Nam

Duyên dáng với áo dài Việt Nam

Bến Bạch Đằng khoác lên mình diện mạo mới, vừa trang nghiêm, vừa sống động, lan tỏa tinh thần của ngày 30/4/1975

Bến Bạch Đằng khoác lên mình diện mạo mới, vừa trang nghiêm, vừa sống động, lan tỏa tinh thần của ngày 30/4/1975

Nhiều du khách nước ngoài đã chọn TP.HCM là điểm dừng chân trong hành trình khám phá Việt Nam

Nhiều du khách nước ngoài đã chọn TP.HCM là điểm dừng chân trong hành trình khám phá Việt Nam

Đôi vợ chồng người Pháp ấn tượng trước hình ảnh những anh bộ đội đang diễn tập giữa lòng Thành phố

Đôi vợ chồng người Pháp ấn tượng trước hình ảnh những anh bộ đội đang diễn tập giữa lòng Thành phố

Cờ đỏ sao vàng tung bay

Cờ đỏ sao vàng tung bay

Thanh niên Việt Nam vươn cao cờ đỏ sao vàng

Thanh niên Việt Nam vươn cao cờ đỏ sao vàng

Khi được phóng viên hỏi cảm xúc như thế nào trước thềm đại lễ, Như Ý - sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết rất tự hào và bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha ông đi trước đã đổ máu xương để cho dân tộc được hòa bình - độc lập - tự do hôm nay. "Cha ông ta đã cầm súng cho hôm nay tụi em cầm bút. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào và vững vàng tiếp nước cha ông - mỗi người một phần việc để giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu", Như Ý cảm xúc cho biết.

Khi được phóng viên hỏi cảm xúc như thế nào trước thềm đại lễ, Như Ý - sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết rất tự hào và bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha ông đi trước đã đổ máu xương để cho dân tộc được hòa bình - độc lập - tự do hôm nay. "Cha ông ta đã cầm súng cho hôm nay tụi em cầm bút. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào và vững vàng tiếp nước cha ông - mỗi người một phần việc để giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu", Như Ý cảm xúc cho biết.

Đôi bạn trẻ này chọn bến Bạch Đằng trong những người tháng 4 để ghi lại khoảnh khách đẹp nhất trước khi về chung mái nhà hạnh phúc. "Hạnh phúc nhân đôi... Và 50 năm tới sẽ là hành trình của chúng tôi với bức ảnh đôi vợ chồng già cùng con cháu ra nơi này chụp ảnh gia đình", cô dâu xinh đẹp hạnh phúc cho biết.

Đôi bạn trẻ này chọn bến Bạch Đằng trong những người tháng 4 để ghi lại khoảnh khách đẹp nhất trước khi về chung mái nhà hạnh phúc. "Hạnh phúc nhân đôi... Và 50 năm tới sẽ là hành trình của chúng tôi với bức ảnh đôi vợ chồng già cùng con cháu ra nơi này chụp ảnh gia đình", cô dâu xinh đẹp hạnh phúc cho biết.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước sẽ gồm các hoạt động diễu binh, diễu hành với khoảng 13.000 người tham gia, bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam. Lực lượng không quân sẽ sử dụng các loại máy bay trực thăng, Yak-130, Su-30MK2 bay chào mừng.

Bài và ảnh: Cao Minh Tèo

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/nguoi-dan-va-du-khach-hao-huc-chiem-nguong-dan-dai-bac-tai-ben-bach-dang-317233.html