Trở thành võ sư Trung Quốc sau 15 năm tu luyện: Hành trình khác thường của người đàn ông Mỹ
Một người đàn ông Mỹ đã chính thức được cấp thẻ thường trú tại Trung Quốc sau 15 năm sống, học võ thuật và tu luyện Đạo giáo tại núi Võ Đang, một trong những địa danh linh thiêng nhất của Đạo giáo Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, Jake Pinnick, quê tại bang Illinois (Mỹ), đến Trung Quốc năm 2010 khi mới 20 tuổi để theo đuổi giấc mơ kungfu. Anh chọn núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc, làm nơi tu học, gắn bó suốt 15 năm qua với võ thuật truyền thống và các kinh điển Đạo giáo như Đạo Đức Kinh và Trang Tử.
Đến đầu tháng 4/2025, Pinnick thông báo trên mạng xã hội rằng anh đã chính thức được cấp thẻ thường trú Trung Quốc, loại giấy tờ được ví như “thẻ năm sao” và rất khó để người nước ngoài có được. “Xin đừng gọi tôi là người nước ngoài nữa,” anh nói đùa trong bài đăng của mình. “Tôi đã được Trung Quốc công nhận bằng cách tốt nhất".

Jake Pinnick thực hiện cử chỉ “chắp tay cảm ơn” sau khi nhận được thẻ thường trú Trung Quốc. (Ảnh: Douyin)
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tạ Phong (Xie Feng), đã đăng tải lời chúc mừng trên mạng xã hội vào ngày 6/4: “Chúc mừng Jake Pinnick đến từ Kewanee, Illinois, truyền nhân đời thứ 16 của phái Võ Đang San Phong, đã nhận được thẻ thường trú Trung Quốc! Người thanh niên đến đây theo đuổi giấc mơ kungfu năm 20 tuổi giờ đã là một bậc thầy thực thụ!"
Hiện Pinnick là võ sư tại núi Võ Đang, giảng dạy cho cả học viên Trung Quốc và quốc tế. Anh chia sẻ rằng xuất thân là người ngoại quốc cho phép anh có cái nhìn “từ bên ngoài”, giúp phân tích logic và triết lý đằng sau mỗi động tác võ học cũng như mỗi nguyên lý Đạo giáo.
“Tôi nghĩ mình có trách nhiệm lan tỏa văn hóa Trung Hoa đến nhiều người hơn nữa,” anh nói. “Tôi sẵn sàng đảm nhận vai trò kể lại những câu chuyện của Trung Quốc cho thế giới".
Tên tiếng Trung của Pinnick là Lý Tử Căn (Li Zigen), trong đó "Tử Căn" là pháp danh do sư phụ đặt, còn họ "Lý" (Li) được anh chọn cẩn thận vì mang hàm ý tôn kính hai biểu tượng văn hóa lớn là Lão Tử, nhà sáng lập Đạo giáo, và Lý Tiểu Long (Bruce Lee), huyền thoại võ thuật nổi tiếng thế giới.
Anh tâm sự rằng ban đầu đến Võ Đang chỉ với mong muốn học võ để rèn luyện sức khỏe. Nhưng càng theo học, anh càng thấm nhuần triết lý của Đạo giáo và nhận ra rằng võ thuật không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là công cụ “diệu kỳ” giúp giảm căng thẳng, rèn luyện đạo đức và hoàn thiện bản thân.

Pinnick đã làm việc và học tập miệt mài tại một trong những địa danh linh thiêng nổi tiếng nhất Trung Quốc: núi Võ Đang. (Ảnh: Shutterstock)
Một số cư dân mạng nhận xét mái tóc của anh đã bớt vàng, có phần ngả đen hơn so với trước. Pinnick phủ nhận việc nhuộm tóc và cho rằng: “Cơ thể tôi thay đổi dần sau nhiều năm sống ở Trung Quốc và luyện tập võ thuật.”
Pinnick hiện đã lập gia đình với một phụ nữ Trung Quốc và có một cô con gái nhỏ.
Câu chuyện của Pinnick được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ. “Chúc mừng! Rất khó để được cấp thẻ thường trú, điều này chứng minh anh rất xuất sắc!”, một người bình luận. Một người khác hài hước đề xuất: “Bước tiếp theo của anh có lẽ là mở võ đường kungfu ở Mỹ chăng?”
Với hành trình 15 năm bền bỉ theo đuổi kungfu và Đạo giáo, Jake Pinnick không chỉ trở thành một phần của núi Võ Đang, mà còn trở thành cầu nối văn hóa giữa Đông và Tây, một “người kể chuyện” mới của Trung Hoa hiện đại.