Người dân về thôn Lại Đà thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù mai (8/7) mới đến ngày giỗ đầu tiên của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng hôm nay, từng dòng người đã về thôn Lại Đà (xã Đông Anh, Hà Nội) để tưởng nhớ ông.

Chiều 7/7 (tức ngày 13/6 Âm lịch), nhiều người từ khắp tỉnh, thành phố lặng lẽ về thôn Lại Đà, xã Đông Anh, TP Hà Nội - quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - để thắp nén tâm hương, tưởng nhớ trước ngày giỗ đầu tiên của ông.

Chiều 7/7 (tức ngày 13/6 Âm lịch), nhiều người từ khắp tỉnh, thành phố lặng lẽ về thôn Lại Đà, xã Đông Anh, TP Hà Nội - quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - để thắp nén tâm hương, tưởng nhớ trước ngày giỗ đầu tiên của ông.

Tại khu vực Văn chỉ làng - nơi an vị di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng lượt người nghiêm trang cúi đầu thành kính.

Tại khu vực Văn chỉ làng - nơi an vị di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng lượt người nghiêm trang cúi đầu thành kính.

Bên trong không gian trầm mặc, người dân lặng lẽ thắp hương, tưởng niệm trước di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Nguyễn Thu Thảo (ở phường Cửa Nam, Hà Nội) một mình bắt xe bus xuống từ sớm. Chị mang theo bó hoa và trái cây quê, gói cẩn thận trong chiếc làn mây. “Tôi sợ mai sẽ đông, khó vào được Văn chỉ nên tranh thủ chiều nay về dâng hương cho Bác trước”, chị Thảo nói.

Bên trong không gian trầm mặc, người dân lặng lẽ thắp hương, tưởng niệm trước di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Nguyễn Thu Thảo (ở phường Cửa Nam, Hà Nội) một mình bắt xe bus xuống từ sớm. Chị mang theo bó hoa và trái cây quê, gói cẩn thận trong chiếc làn mây. “Tôi sợ mai sẽ đông, khó vào được Văn chỉ nên tranh thủ chiều nay về dâng hương cho Bác trước”, chị Thảo nói.

Di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng giữa không gian cổ kính.

Di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng giữa không gian cổ kính.

“Sinh thời, Bác là một người sống giản dị, gần gũi với Nhân dân. Ngay cả khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Bác vẫn giữ lối sống mộc mạc, chân thành, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Tôi kính trọng Bác vì nhân cách và đạo đức cao đẹp”, anh Đỗ Tùng Vân ở thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh chia sẻ.

“Sinh thời, Bác là một người sống giản dị, gần gũi với Nhân dân. Ngay cả khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Bác vẫn giữ lối sống mộc mạc, chân thành, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Tôi kính trọng Bác vì nhân cách và đạo đức cao đẹp”, anh Đỗ Tùng Vân ở thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh chia sẻ.

Trong dòng người đổ về thôn Lại Đà chiều 7/7, có nhiều em nhỏ theo cha mẹ, ông bà đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các em được thế hệ đi trước kể về những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư cho đất nước.

Trong dòng người đổ về thôn Lại Đà chiều 7/7, có nhiều em nhỏ theo cha mẹ, ông bà đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các em được thế hệ đi trước kể về những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư cho đất nước.

Bên ngoài khu vực Văn chỉ làng, người dân những ngày qua tất bật quét dọn, trang trí, sắp xếp ban thờ, hương án để ngày giỗ cố Tổng Bí thư thêm phần trang trọng.

Bên ngoài khu vực Văn chỉ làng, người dân những ngày qua tất bật quét dọn, trang trí, sắp xếp ban thờ, hương án để ngày giỗ cố Tổng Bí thư thêm phần trang trọng.

Những cây nhang trầm được lựa chọn kỹ càng, hoa quả, lễ phẩm được chuẩn bị đầy đủ, bày biện trang nghiêm thể hiện lòng thành kính của người dân với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những cây nhang trầm được lựa chọn kỹ càng, hoa quả, lễ phẩm được chuẩn bị đầy đủ, bày biện trang nghiêm thể hiện lòng thành kính của người dân với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Chúng tôi chuẩn bị cho ngày giỗ Bác vì coi đó là bổn phận, là đạo lý. Bác là niềm tự hào của người dân Việt Nam, là người để lại cho đời sau tấm gương mẫu mực về đạo đức và lòng tận tụy”, chị Phạm Thị Tân Trang, người dân thôn Lại Đà chia sẻ.

"Chúng tôi chuẩn bị cho ngày giỗ Bác vì coi đó là bổn phận, là đạo lý. Bác là niềm tự hào của người dân Việt Nam, là người để lại cho đời sau tấm gương mẫu mực về đạo đức và lòng tận tụy”, chị Phạm Thị Tân Trang, người dân thôn Lại Đà chia sẻ.

Bà Đào Thị Bình (57 tuổi) là một trong những người tham gia lo hậu cần, vệ sinh làng xóm suốt tuần qua. "Mấy hôm nay cả thôn ai cũng tự giác làm việc. Người lo bàn ghế, người quét dọn đường làng, treo cờ, dựng rạp...Bà con từ xa về đông lắm, mình phải làm cho chỉn chu, không để ai cảm thấy thiếu chu đáo. Đây chính là cái tâm của người dân đối với Bác”, bà Bình chia sẻ.

Bà Đào Thị Bình (57 tuổi) là một trong những người tham gia lo hậu cần, vệ sinh làng xóm suốt tuần qua. "Mấy hôm nay cả thôn ai cũng tự giác làm việc. Người lo bàn ghế, người quét dọn đường làng, treo cờ, dựng rạp...Bà con từ xa về đông lắm, mình phải làm cho chỉn chu, không để ai cảm thấy thiếu chu đáo. Đây chính là cái tâm của người dân đối với Bác”, bà Bình chia sẻ.

Tổ dân phố, các đoàn thể địa phương cùng chung tay trong công tác đón tiếp, hậu cần, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn người dân từ nơi khác về thắp hương cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ dân phố, các đoàn thể địa phương cùng chung tay trong công tác đón tiếp, hậu cần, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn người dân từ nơi khác về thắp hương cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ve-thon-lai-da-thap-huong-tuong-niem-co-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ar953176.html