Người dân viết thư cảm ơn Công an vì kịp thời cứu giúp qua cơn nguy kịch
Anh Nguyễn Anh Long ở Quảng Bình đang đi bộ thì bất ngờ bị lên cơn co giật và ngã xuống đường. Tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Quảng Bình đi tuần tra đã phát hiện và lập tức cứu giúp anh qua cơn nguy kịch.
Ngày 9/5, Công an Quảng Bình đã nhận được thư của anh Nguyễn Anh Long (SN 1983), trú xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình viết cảm ơn Tổ tuần tra Cảnh sát trật tự của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Quảng Bình đã kịp thời cứu giúp anh vượt qua cơn nguy kịch.

Thư cảm ơn anh Nguyễn Anh Long viết gửi đến Công an Quảng Bình.
Được biết, trước đó vào ngày 24/4, anh Nguyễn Văn Long đang đi bộ trên đoạn đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình thì bị lên cơn co giật và tự ngã xuống đường, không kiểm soát được bản thân. Lúc đó, Tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường đã phát hiện vụ việc, kịp thời sơ cứu cho anh Long, hỗ trợ phối hợp giúp anh vượt qua cơn nguy kịch.
Trong thư anh Nguyễn Anh Long viết “Bản thân tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ kịp thời của các anh Cảnh sát trật tự. Hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn định nên tôi viết thư này để gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an Quảng Bình nói chung, và các đồng chí Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội”.