Người dân vùng lũ sắp có mái ấm ăn tết
Những ngày này, tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, lực lượng quân đội, công an đang chạy đua với thời gian để hoàn tất chiến dịch Quang Trung, thần tốc xây, sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ. Dù mới khởi công từ ngày 1-12 nhưng đến nay, nhiều căn nhà bị sập do bão lũ đã dần thành hình, tường vách vững chãi, bước vào giai đoạn lợp mái.
Xuyên đêm xây nhà cho dân
Chúng tôi có mặt tại xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) từ sáng sớm. Khi các cơ quan hành chính chưa làm việc thì lực lượng bộ đội thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã có mặt, phân công từng tổ, từng phần việc rõ ràng. Người trộn bê tông, người lắp vỉ kèo, người chuẩn bị vật tư. Không có khoảng nghỉ trưa dài, mọi người ăn vội bữa cơm ngay tại công trường rồi lại bắt tay vào việc. Khi đêm xuống, ánh đèn công trình bật sáng, soi rõ những gương mặt sạm nắng vẫn miệt mài làm việc để người dân sớm có mái ấm an cư…

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 xây dựng nhà cho người dân tại xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: MAI CƯỜNG
Đứng trước ngôi nhà gần hoàn thiện, chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1980) xúc động nhìn các chiến sĩ say mê làm việc không ngừng nghỉ. Chị Huyền bộc bạch: “Trong trận lũ lụt tháng 11, nước đổ về cuồn cuộn, bao trùm cả khu phố. Nhờ sơ tán kịp nên gia đình tôi bảo toàn được mạng sống nhưng căn nhà bị sập hoàn toàn. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi vô cùng phấn khởi. Các anh bộ đội làm việc quên giờ giấc, trưa nắng cũng không nghỉ, tối còn thắp đèn làm tiếp. Tôi không nghĩ công trình xây nhanh đến vậy. Tết này gia đình tôi đã có nhà kiên cố. Mùa mưa lũ không lo bị ngập vì nhà được thiết kế gác tránh lũ”.
Cách đó không xa, căn nhà của anh Nguyễn Ngọc Trí (sinh năm 1970) cũng đang được hoàn thiện phần mái. Anh Trí cho biết: “Mỗi ngày đi làm về tôi đều ghé qua xem tiến độ và gần như hôm nào cũng bất ngờ vì công trình thay đổi rõ rệt. Hôm trước mới thấy dựng khung, hôm sau đã thấy tường cao, rồi chỉ ít ngày sau đã lợp mái. Tốc độ làm việc của các anh khiến bà con ai cũng phấn khởi”.
Thượng tá Đặng Thanh Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, thông tin: “Việc tham gia giúp người dân xã Sơn Hòa xây dựng, sửa chữa nhà sau bão lũ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, tình cảm của người lính đối với nhân dân. Chúng tôi xác định hoàn thành sớm căn nhà một ngày là người dân đỡ khổ một ngày, do đó anh em sẵn sàng làm xuyên trưa, thậm chí xuyên đêm, để sớm hoàn thiện công trình cho người dân”.
Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Chúng tôi trở lại xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng), vừa tròn một tháng sau trận lũ lịch sử. Ngồi trong vườn sắp xếp một số vật dụng còn sót lại sau khi lũ dữ đi qua, ông Nguyễn Quốc Duy (thôn Lâm Tuyền) cho biết: Tối 19-11, chúng tôi đi tránh lũ, khi quay trở lại thì căn nhà đã bị nước lũ cuốn trôi cùng nhiều tài sản. Khi chúng tôi còn chưa biết gây dựng lại từ đâu thì được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí và thông báo sẽ có bộ đội đến giúp xây lại nhà.
Đưa chúng tôi xem quanh căn nhà đang hoàn thiện phần thô, ông Duy chỉ vào từng phần căn nhà rồi tiếp lời: “Các chú làm việc rất trách nhiệm. Tôi thấy treo bảng bắt đầu làm 7 giờ nhưng thường mọi người đến rất sớm để chuẩn bị dụng cụ. Các chú làm việc liên tục, không ngưng nghỉ, cả những ngày cuối tuần”. Căn nhà 65m2 có phòng khách, phòng ngủ cùng công trình phụ trợ, được xây dựng chắc chắn. Cách đó không xa, căn nhà của ông Mai Ngọc Hiệp đang được ốp gạch, tráng nền chỉ sau hơn 10 ngày khởi công.

Ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) không giấu được niềm vui khi chứng kiến ngôi nhà mới được bộ đội hỗ trợ xây dựng ngay cạnh đống đổ nát do lũ gây ra. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại xã Tây Khánh Sơn, Vùng 4 Hải quân đảm nhiệm hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà. Cán bộ chiến sĩ luôn ý thức: đó không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ lúc người dân gặp khó khăn hoạn nạn.
Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đã đến động viên các lực lượng đang xây dựng lại nhà cho người dân, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tận dụng tối đa mọi thời gian, mọi nguồn lực tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, vì nhân dân quên mình, tinh thần là ở đâu dân khó phải có bộ đội. Càng trong khó khăn càng thể hiện rõ bản lĩnh lực lượng vũ trang Quân khu 7, càng làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D’ran, thông tin, trong đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Lâm Đồng, ước tính thiệt hại trên 440 tỷ đồng. Ngay sau khi giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7 lại tiếp tục triển khai lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới, sửa chữa những căn nhà bị hư hỏng nặng. Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và lực lượng quân đội, đến nay nhiều căn nhà đã được sửa xong, các căn nhà mới đang hoàn thiện bước cuối, người dân sẽ sớm có nhà mới để ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 gấp rút hoàn thiện xây dựng căn nhà cho gia đình ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Xuôi về xã Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), những ngày giữa tháng 12-2025, lực lượng vũ trang vẫn đang hối hả dựng nhà cho người dân. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 4 Hải quân đang chuyển gạch, trộn hồ xây nhà mới cho vợ chồng ông Trần Văn Sao. Rời quê nghèo miền Bắc vào vùng núi Khánh Hòa lập nghiệp, tài sản tích góp của hai vợ chồng ông Sao đã bị nước lũ cuốn trôi, ngôi nhà bị đổ sập. Tưởng chừng cuộc sống bế tắc, ông Sao và vợ vui mừng khôn xiết, thêm động lực khi hay tin chính quyền hỗ trợ kinh phí và bộ đội sẽ giúp xây dựng lại nhà. Mỗi ngày, vợ chồng ông đều tất bật phụ giúp một số việc vặt, nấu nước trà mời cán bộ, chiến sĩ để tri ân theo cách mộc mạc, giản dị của người dân vùng núi.
Gần đó, căn nhà mới của gia đình ông Cao Cà Yên đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trung úy Nguyễn Quốc Dũng, Tiểu đoàn 864 (Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) chia sẻ, với người lính, mỗi căn nhà không chỉ là công trình xây dựng mà đó còn là trách nhiệm và tình cảm. Anh em trong đơn vị động viên nhau tranh thủ từng ngày, từng giờ để người dân sớm có mái ấm, kịp đón tết trong căn nhà mới.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-dan-vung-lu-sap-co-mai-am-an-tet-post829948.html














