Người dân xúc động khi xem 'Mưa đỏ' tại Thành Cổ Quảng Trị
Tối 4/9, buổi công chiếu phim 'Mưa đỏ' để tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến xem phim.
“Mưa đỏ”, phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng được viết dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, được lấy bối cảnh là trận chiến kéo dài 81 ngày ở Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 (từ 28/6/1972 đến 16/9/1972).

Dòng người đổ về Thành Cổ Quảng Trị để xem phim "Mưa đỏ".
Tám mươi mốt ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước khi buổi chiếu phim diễn ra, 81 ngọn nến đã được thắp tượng trưng cho 81 ngày đêm khói lửa bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Để chuẩn bị cho buổi chiếu phim, hàng trăm chiếc ghế được ban tổ chức sắp xếp ngay ngắn. Hình ảnh gây xúc động nhất là hàng ghế đầu tiên, nơi đặt những chiếc ba lô của những chiến sĩ.
Hàng trăm chiếc ghế cũng đã được Ban Tổ chức sắp xếp ngay ngắn, tạo nên không gian trang nghiêm giữa Thành Cổ. Đặc biệt, có một hình ảnh khiến hàng nghìn khán giả lặng đi: hàng ghế đầu tiên không có người ngồi, chỉ có mũ tai bèo, ba lô của chiến sĩ và những nhành cúc trắng nghiêng nghiêng trên ghế.

Đây là vị trí trang trọng dành cho những người anh hùng đã ngã xuống cho thế hệ mai sau được sống trong hòa bình.
Đó là hàng ghế dành riêng cho những người không thể trở về – các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi này. Các Anh không còn hiện diện bằng hình hài, nhưng vẫn hiện hữu trong ký ức, trong lòng biết ơn và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
Dù đến 7h30 Ban Tổ chức mới bắt đầu chiếu phim, nhưng nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, người dân đã có mặt tại Thành cổ Quảng Trị từ sớm.

Bà Hoàng Thị Hiên có mặt từ rất sớm để xem phim "Mưa đỏ".
Có mặt từ lúc 6h, Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiên (75 tuổi, trú tại phường Quảng Trị) chia sẻ, trong những ngày diễn ra trận chiến Thành Cổ năm 1972, Mẹ khi ấy là nữ du kích trực tiếp tham gia lấp hố bom, tải thương. “Dọc sông Thạch Hãn ngày đêm mưa bom bão đạn, chúng tôi vừa chiến đấu vừa cứu thương, có khi phải ngâm mình dưới nước để tránh bom, ký ức ấy không bao giờ quên được,” Mẹ Hiên nghẹn ngào.
Chứng kiến bộ phim “Mưa đỏ” được chiếu ngay tại mảnh đất máu lửa năm xưa, Mẹ Hiên xúc động: “Ký ức 81 ngày đêm khốc liệt như ùa về. Bao đồng đội, người thân đã nằm lại nơi này. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay, khi xem phim, sẽ hiểu hơn giá trị của hòa bình và trân trọng sự hy sinh của cha ông.”

Ông Bùi Văn Thể xúc động nhớ về đồng đội trong những năm kháng chiến.
Ông Bùi Văn Thể (SN 1947, cựu chiến binh, trú phường Quảng Trị) chia sẻ: “Thời điểm đó tôi đang ở Hà Nội chữa trị vì bị thương khi chiến đấu ở Đồi 31, Gio Linh, không trực tiếp tham gia trận Thành Cổ. Thế nhưng khi xem ‘Mưa đỏ’ ngay tại Thành Cổ, ký ức về đồng đội và những ngày tháng chiến đấu năm xưa ùa về. Hình ảnh các anh hùng liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc khiến lòng tôi trào dâng xúc động và mong thế hệ trẻ hôm nay hiểu giá trị thiêng liêng của hòa bình.”

Người dân xúc động xem phim tái hiện về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.
Chị Lê Thị Tuyết Nhung (31 tuổi, trú phường An Đôn) đến xem buổi chiếu phim cùng chồng và con trai. Chị Nhung tâm sự, trong gia đình có ba là thương binh từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, vì vậy việc xem phim “Mưa đỏ” ngay tại Thành Cổ càng khiến chị và gia đình xúc động, thấm thía sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi bộ phim.

Nhiều người dân không kìm được xúc động, bật khóc khi xem phim.
Trong dòng người đến xem phim, có rất nhiều bạn trẻ. Anh Nguyễn Văn Phước (23 tuổi, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Được xem Mưa đỏ ngay tại Thành Cổ giúp anh cảm nhận rõ sự oai hùng và khốc liệt của cuộc chiến. Là thế hệ trẻ, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh”.

Anh Nguyễn Văn Phước không giấu được xúc động trước những hình ảnh về chiến tranh và hy sinh của các thế hệ đi trước.
Chị Hoàng Thị Huế (trú phường Hương Trà, TP Huế) cùng chồng và con có mặt tại buổi chiếu phim bộc bạch: “Nghe tin Quảng Trị chiếu phim “Mưa đỏ”, từ chiều tôi đã cùng chồng và con chạy xe ra đây.

Chị Hoàng Thị Huế cùng chồng và con từ TP Huế ra Quảng Trị để xem phim ‘Mưa Đỏ’ tại Thành Cổ.
Đứng trong Thành Cổ và nghe tiếng súng bom tái hiện trong phim, tôi vô cùng xúc động. Xem “Mưa đỏ” ngay tại nơi diễn ra trận chiến 81 ngày đêm khốc liệt giúp tôi cảm nhận rõ lòng yêu nước, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là cách giáo dục thế hệ sau về truyền thống cách mạng, về tình yêu nước thiêng liêng”, chị Huế nói.
Kết thúc bộ phim, cựu chiến binh Lê Viết Xuân (trú phường Quảng Trị) không khỏi xúc động trước những ký ức hào hùng và hy sinh của đồng đội.

Cựu chiến binh Lê Viết Xuân rưng rưng nước mắt khi nhớ về đồng đội.
Ông Xuân nghẹn ngào: “Tôi từng tham gia trận Mậu Thân năm 1968 và các trận Bích La (Triệu Phong), Hồ Liên (Triệu Trạch) nhưng không trận nào ác liệt bằng năm 1972. Xem bộ phim, tôi nhớ lại những trận chiến ác liệt, những đồng đội trẻ tuổi đã dũng cảm viết đơn tình nguyện bằng máu, sẵn sàng hy sinh ngay cả khi vẫn còn đang đi học. Hy vọng các thế hệ trẻ hôm nay sẽ thấy được giá trị của tự do, độc lập và luôn trân trọng, giữ gìn hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.”
Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị cho biết, việc công chiếu phim “Mưa Đỏ” tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị – bối cảnh chính của bộ phim – là một hoạt động hết sức ý nghĩa. Những ngày qua, bộ phim được nhân dân đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người sau khi xem phim đã đến Thành cổ Quảng Trị dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ. Từ ngày 30/8 đến 2/9, di tích đã đón gần 10.000 lượt khách.

Du khách check-in tại buổi chiếu phim.
Ngoài khu du tích thành cổ, Mưa đỏ còn được chiếu ở rạp Rio Cinema Vincom Plaza, Đông Hà (lúc 9h30 và 13h30 ngày 5/9) và hội trường nhà văn hóa tỉnh (20h ngày 5/9).