Người di cư đến Mỹ 'héo rũ' vì nắng nóng

Nắng nóng trở thành mối nguy hại mới với những người di cư đến Mỹ, những người vốn đã phải đối mặt với những cuộc vượt sông đầy rủi ro và các băng đảng tội phạm.

Tại sa mạc Mexico gần biên giới Mỹ, các lực lượng an ninh Mexico đang trong tình trạng báo động sau khi phát hiện một người đàn ông chết vì say nắng trên hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở Bắc Mỹ.

Thi thể của người đàn ông Mexico 45 tuổi được tìm thấy bị chôn vùi trong cát và bụi rậm dưới ánh mặt trời gay gắt. Trước đó khoảng một tuần, một phụ nữ chết vì mất nước ở bang Chihuahua phía bắc Mexico, nơi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C.

Một người di cư kiệt sức vì nắng nóng, nằm nghỉ bên bức tường biên giới sau khi đi bộ vào Mỹ tại Jacumba Hot Springs, bang California. (Ảnh: AFP)

Một người di cư kiệt sức vì nắng nóng, nằm nghỉ bên bức tường biên giới sau khi đi bộ vào Mỹ tại Jacumba Hot Springs, bang California. (Ảnh: AFP)

Những người di cư từ Mỹ Latinh đã phải đối mặt với những nguy hiểm khi vượt sông, động vật hoang dã và các băng nhóm tội phạm bạo lực chuyên tống tiền, bắt cóc và lạm dụng họ trên đường đến Mỹ.

Giờ đây, nắng nóng đang trở thành mối nguy hiểm mới đối với những người di cư phải phơi mình dưới thời tiết khắc nghiệt.

Chính phủ Mexico hôm 20/6 báo cáo 155 người chết liên quan đến nhiệt độ cao, riêng tuần qua có tới 30 người.

"Trời quá nóng. Tôi luôn cảm thấy bản thân thiếu nước khi nhiệt độ thường ở mức 43, 44 hoặc 45 độ", Dioner Jose Romero, một người di cư 25 tuổi người Venezuela cho biết.

Đồng hương của Romero, anh Nelson Ramos, tại một trại tạm trú của Nhà thờ Công giáo ở thành phố biên giới Ciudad Juarez, cho biết anh đã quen với nhiệt độ cao, nhưng "mặt trời quá gắt... tôi cảm thấy ngột ngạt".

Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ cho biết kể từ tháng 10/2023, họ ghi nhận 77 người thiệt mạng ở khu vực El Paso (bảng Texas, Mỹ) gần thành phố Ciudad Juarez (Mexico), kéo dài đến các khu vực khác của Texas và bang New Mexico của Mỹ.

Nguyên nhân tử vong chính là say nắng, đuối nước và rơi từ bức tường biên giới cao tới 9 m.

Mauricio Rodriguez, Giám đốc dịch vụ quản lý tình trạng khẩn cấp ở Ciudad Juarez, cho biết chính quyền địa phương đã khuyến cáo mọi người không đi đến biên giới “vì nhiệt độ cao có thể dẫn tới tử vong”.

Người đàn ông Mexico thiệt mạng kể trên bị bỏ rơi bởi kẻ buôn người định đưa anh ta sang Mỹ. Kẻ buôn người sau đó quay lại để chôn người đàn ông trong sa mạc.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Mexico cho biết, kẻ buôn người sau đó đã đồng ý tiết lộ vị trí của thi thể theo yêu cầu của gia đình người di cư.

Trong quá trình tìm kiếm, các nhà chức trách Mexico đã tìm thấy 6 người di cư không giấy tờ khác, một người có triệu chứng mất nước.

Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, gần 1,3 triệu người di cư không có giấy tờ đã đi qua lãnh thổ Mexico, theo số liệu từ Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM).

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-di-cu-den-my-heo-ru-vi-nang-nong-ar878728.html