'Người đi tìm hình của nước'
Đó là tên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên, giọng thơ trang trọng, sâu lắng và hình ảnh thơ giàu biểu tượng đã chạm đến trái tim của nhân dân Việt Nam về cuộc hành trình cách đây 114 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng tìm 'Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi…'.TÌM RA CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC ĐÚNG ĐẮN CHO DÂN TỘC
Trong bối cảnh cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước chống Pháp của các bậc tiền bối như: Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… lần lượt thất bại, đất nước rơi vào tình thế “dường như trong đêm tối không có đường ra”. Do đó, vấn đề cấp thiết lúc bấy giờ là tìm kiếm, lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn để đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ, nhân dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tượng Nguyễn Tất Thành tại Nhà tưởng niệm Bến Nhà Rồng (nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh) - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Lúc bấy giờ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tư duy sắc sảo, nhạy bén, cùng với tinh thần yêu nước nồng nàn đã cảm nhận được sự đa dạng văn hóa của văn minh thế giới và khát khao tìm hiểu, học hỏi, kết hợp, sáng tạo và đổi mới để tìm ra chân lý giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân mình.
Người bị lôi cuốn bởi khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” và thôi thúc bởi ý định tìm hiểu “cái gì ẩn giấu sau những từ đẹp đẽ đó ở chính nước sinh ra khẩu hiệu đó”. Đó cũng chính là lý do Nguyễn Tất Thành quyết định chọn nước Pháp, chọn châu Âu làm điểm đến đầu tiên trong cuộc hành trình vạn dặm tìm đường cứu nước của mình.
Ngày 5-6-1911, từ bến cảng Nhà Rồng, với tên gọi Văn Ba, Người rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu Amiral Latouche Tréville (tàu Đô đốc Latouche Tréville) rời cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) đi Marseille (Pháp). Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
Trong suốt cuộc hành trình với bao nhiêu gian khổ, hiểm nguy, người thanh niên ấy chưa bao giờ thôi nghĩ đến đất nước và nhân dân. Với những chuyến đi, những cuộc khảo nghiệm trong 10 năm ròng, từ năm 1911 - 1920, Nguyễn Tất Thành đã tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới như các nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ; trải qua nhiều công việc, nghề nghiệp khác nhau, từ phụ bếp, làm vườn, bồi bàn, đốt lò, cào tuyết...
Và tại những nơi này, Người có điều kiện gần gũi, tìm hiểu, chứng kiến đời sống của người lao động sống trong xã hội tư bản chủ nghĩa, “ở đâu cũng có người nghèo khổ như xứ sở mình” do ách áp bức, bóc lột dã man, vô nhân đạo của bọn thống trị; đồng thời, nghiên cứu diện mạo, bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản để thấy rõ được tính chất dân chủ giả hiệu của cuộc cách mạng tư sản đã và đang diễn ra lúc bấy giờ.
Trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Người say sưa hoạt động cách mạng, viết báo, hội họp, tuyên truyền, cổ động. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động trong phong trào của những người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và nhận thức của Người.
Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18-6-1919, với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc, Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản yêu sách tới Hội nghị Vécxây yêu cầu về quyền tự do, dân chủ, bình đẳng dân tộc cho nhân dân An Nam.
Tám yêu cầu không được chấp nhận, nhưng đã vạch trần bản chất giả dối của các cường quốc thống trị; đồng thời, cũng đem lại cho Nguyễn Ái Quốc một nhận thức tỉnh táo là các dân tộc muốn được giải phóng chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân mình.
Cho đến khi Người tiếp xúc với bản Luận cương “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân Đạo vào tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu được ánh sáng lý luận từ Luận cương.
Người đã tìm thấy lời giải đáp cho câu hỏi bấy lâu nay về con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam đang trong vòng nô lệ, lầm than, “Và Người đã khóc/Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin”. Người nhận ra rằng, chỉ có con đường cách mạng vô sản, chỉ có giải phóng dân tộc và đi theo chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.
Đó là một bước ngoặt lịch sử, bắt đầu một chặng đường mới của cách mạng Việt Nam. Người đã nỗ lực không ngừng, tập trung chuẩn bị về mọi mặt để thành lập một Đảng Cộng sản ở một xứ thuộc địa để có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc. Đầu năm 1930, khi tất cả các yếu tố, điều kiện chủ quan lẫn khách quan đã chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - gắn liền tên tuổi, trí tuệ, uy tín, đạo đức cách mạng và sự sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc.
Và sau hành trình 30 năm, ngày 28-1-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành lại chính quyền về tay nhân dân, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945 - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do.
Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến hành 2 cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước với nhiều thành tựu quan trọng.
HỌC TẬP BÁC TRỞ THÀNH VIỆC LÀM TỰ GIÁC, THƯỜNG XUYÊN
Xuyên suốt thời gian qua, việc học tập, làm theo và nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng, là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của các tổ chức trong hệ thống chính trị và lan tỏa, ảnh hưởng và hiệu ứng xã hội rộng lớn, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Tại Tiền Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện; trong đó, triển khai thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hằng năm và xem đó là nhiệm vụ thực hiện tự giác, thường xuyên, liên tục của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Mới đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gặt hái được những thành tựu đáng tự hào, trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và củng cố niềm tin của nhân dân.
Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc học và làm theo Bác, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác từ những việc rất đời thường, có lối sống đẹp, sống có ích, vì cộng đồng; xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.
Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả việc gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc trong xã hội, nổi cộm ở cơ sở mà nhân dân quan tâm.
Điểm nổi bật trong thời gian qua là Tiền Giang đã đạt các tiêu chí nông thôn mới (NTM), có 100% xã đạt chuẩn NTM; trong đó, 50,37% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10,37% xã NTM kiểu mẫu; 100% huyện đạt chuẩn NTM, trong đó, 2/8 huyện NTM nâng cao; 100% đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đặc biệt là tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.