Người gieo hạt giống tâm hồn
Có một 'người lái đò trên dòng sông tri thức' suốt 19 năm qua đã gieo hạt giống tâm hồn, giúp biết bao thế hệ học trò biết yêu thương, chia sẻ. Đó là cô giáo Đoàn Thị Mai Xuân, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Vinh Xuân (Phú Vang).

Tặng sách cho học trò, việc làm nhân văn, ý nghĩa mà cô Xuân duy trì 19 năm qua
Tất cả vì học sinh
“Tôi muốn đọc nhiều, nhưng chẳng có sách để đọc. Lần đầu tiên tôi được tặng một cuốn sách là từ cô - một cuốn “Hạt giống tâm hồn” bản photo. Cô nói rằng, cô không đủ tiền mua sách, nên để gieo hạt giống thiện lành đến với tất cả học sinh thân yêu, cô chỉ có thể photo sách để tặng thôi. Rồi những cuốn “Mực Tím”, “Áo Trắng”, cô mua ở quầy sách, báo cũ, chúng tôi đọc ngấu nghiến, say sưa. Cô cười hiền và nói rằng, các em chịu khó đọc báo cũ cũng được nhé. Cô mua báo cũ cho rẻ, để được nhiều cuốn cho nhiều bạn đọc”. Đó là những hồi ức chân thật đầy xúc động mà Phan Thạnh, một học trò cũ của cô giáo Đoàn Thị Mai Xuân (nay là Tiến sĩ Văn học) viết trong cuốn sổ lưu niệm khi trở lại thăm trường.
Trong cuốn sổ lưu niệm ấy, dòng chảy cảm xúc về sự kính trọng, yêu thương, biết ơn mà nhiều thế hệ học trò dành cho cô giáo Đoàn Thị Mai Xuân đã “lấp đầy” thời gian, để thấy từ 19 năm trước cho đến nay, tấm lòng và những cách “gieo trồng” tri thức và lối sống đẹp cho học trò, chưa bao giờ ngừng nghỉ trong cô.
Năm 2006, cô Xuân đến nhận nhiệm vụ tại Trường THPT Vinh Xuân. “Hồi ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thư viện nhà trường còn nghèo nàn, hầu hết chỉ có tài liệu dành cho giáo viên. Thấy học trò rất thích đọc sách, nhưng đồng lương giáo viên hồi đó ít ỏi, tôi bèn đi mua và quyên góp sách, báo cũ về cho các em đọc. Không đủ tiền mua sách mới, tôi photo sách tặng học trò để khích lệ các em” - cô Xuân kể lại. Sách mà cô Xuân thường xuyên photo tặng học trò là những cuốn “Hạt giống tâm hồn”, “Đắc nhân tâm”, “Đường đến thành công”, “Bí quyết học giỏi”…
Khi tặng sách, bao giờ cô Xuân cũng viết lời đề tặng. Xin được trích dẫn một số gửi gắm tâm huyết, cô Xuân dành cho học trò: “Thương tặng Hà Vy! Chúc cô bé tốt bụng, hiền lành luôn phát huy những điểm mạnh của mình. Hãy cố gắng để học tốt, em nhé!”; “Thương tặng Khoa! Chúc chàng trai dễ thương, nhân hậu luôn nghị lực và vững tin vào cuộc sống!"; “Thương tặng cô lớp trưởng C2 của tui! Mãi là cô lớp trưởng năng động, nhiệt tình, đầy trách nhiệm nhé! Chúc em luôn mạnh mẽ, bản lĩnh!”. Hoặc khi tặng sách cho học trò nghèo, hoàn cảnh gia đình chưa được trọn vẹn, cô viết: “Cô tin rằng, bằng nghị lực của em, em sẽ vươn lên”…
Cô Xuân bộc bạch: Giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh là điều quan trọng hàng đầu. Sự thấu hiểu, ghi nhận, chia sẻ chân thật từ trái tim sẽ lay động trái tim. Vậy nên, cô luôn ghi nhận, khích lệ những điểm tốt, điểm mạnh của từng em, để các em thấy tự tin, tự hào, từ đó cố gắng vươn lên hơn nữa, phát huy tính cách đẹp, lối sống đẹp trong nhà trường, gia đình, xã hội.
Sau 4 năm photo sách để tặng cho học trò, từ năm 2010 cho đến nay, cô Xuân mua sách mới để tặng các em. Bây giờ, trước sự phát triển của công nghệ thông tin, học trò lười đọc sách, nhưng bằng cách khơi gợi tài tình của “người lái đò trên dòng sông tri thức” tâm huyết, nhiều học sinh vẫn yêu thích đọc. Những đầu sách mà cô Xuân mua tặng các em cứ nối dài mãi…

Câu lạc bộ cờ vua miễn phí cho học trò tại nhà cô Xuân
Gieo yêu thương thiện lành
Hàng tuần, vào chiều thứ Tư (là thời điểm học trò trên địa bàn huyện Phú Vang được nghỉ học giữa tuần) và ngày Chủ nhật, căn nhà của gia đình cô Đoàn Thị Mai Xuân ở xã Vinh Thanh (Phú Vang) lại rộn rã tiếng học trò đủ các lứa tuổi. Đó là các em học sinh cấp tiểu học, THCS trên địa bàn Vinh Thanh đến tham gia câu lạc bộ cờ vua (miễn phí) do cô Xuân tổ chức từ 4 năm qua. “Thấy các bạn nhỏ ở nhà thường đòi cha mẹ cho chơi điện thoại, tôi nghĩ đến việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em” - cô Xuân bộc bạch.
Để tăng sự hứng thú, mong ngóng của các bạn nhỏ đến với câu lạc bộ, cô Xuân thường tổ chức cho các em liên hoan. Cô và trò cùng nhau tự tay làm các món cơm trộn, bánh tráng trứng, nấu chè… Sau khi chia đội thi đấu cờ, đội nào thắng sẽ bày biện món ăn, đội thua nhận nhiệm vụ dọn rửa bát đũa. Mục đích của cô Xuân là giáo dục cho học trò biết và có ý thức làm việc nhà, làm việc nhóm. Thời gian các em sinh hoạt tại câu lạc bộ, cô Xuân tập dần, uốn nắn cho các em biết chào hỏi, biết nói lời xin lỗi khi có lỗi, biết bày tỏ lòng biết ơn.
Cô Xuân lập cuốn sổ ghi “Lời biết ơn” đặt trên giá sách, khuyến khích học trò suy nghĩ về điều mà các em biết ơn, ghi vào sổ. Mỗi ngày đến câu lạc bộ đưa đón con, lật cuốn sổ đọc những dòng nắn nót: “Con cảm ơn ba đã giặt đồ cho con”; “Con cảm ơn mẹ vì đã nấu nhiều món ngon cho con ăn mỗi ngày”; “Cảm ơn ba vì đã đá cầu với con”; “Cảm ơn cô Xuân vì cho con đến chơi cờ và ăn nhiều món ngon”…, nhiều cha mẹ của học sinh rơm rớm nước mắt hạnh phúc. Điều đó cũng là niềm hạnh phúc trong tâm hồn người giáo viên ròng rã 19 năm qua đã đeo đuổi sự nghiệp gieo những hạt giống yêu thương, thiện lành để bao thế hệ học trò được lớn lên khỏe mạnh cả về tri thức lẫn tâm hồn.
Những hạt giống yêu thương biết sẻ chia, cô Xuân tiếp tục gieo vào tâm hồn học trò, thông qua việc tạo điều kiện cho các cháu trực tiếp tham gia những chuyến thiện nguyện do cô cùng một số phụ huynh tổ chức, đến một số ngôi chùa trên địa bàn thành phố Huế, nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.
Cô Xuân khuyến khích mỗi học trò có thể trích số tiền một bữa ăn sáng, đóng góp 5 - 10 nghìn đồng, để mua một thùng sữa, đến chia sẻ với những bạn nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi. Những lần như vậy, cô Xuân lại thủ thỉ: “Các con có ba mẹ, được ba mẹ yêu thương, càng nên quý trọng, biết ơn điều đó, càng cần phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ công ơn cha mẹ”. Hạnh phúc mà cô Xuân “nhận lại” đó là sự mở lòng của học trò, khi các em chủ động chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh kém may mắn.
Tôi biết đến cô Đoàn Thị Mai Xuân qua sự giới thiệu đầy khâm phục của thầy giáo Hoàng Anh Tuấn, đồng nghiệp cùng Trường THPT Vinh Xuân. Còn cô Xuân lại nói giản dị: “Cũng như tất cả những người đứng trên bục giảng, tâm nguyện của tôi và đồng nghiệp là giúp các bạn nhỏ hoàn thiện về nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, phát triển tốt toàn diện về mọi mặt. Tôi luôn biết ơn người chồng cùng chí hướng, là điểm tựa và đồng hành cùng tôi. Sự động viên, khích lệ của các đồng nghiệp khác, đặc biệt là sự khôn lớn, trưởng thành của học trò là hạnh phúc và phần thưởng quý giá đối với tôi”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/nguoi-gieo-hat-giong-tam-hon-151780.html