Người giữ lửa

Ngày xưa chồng giận thì vợ bớt lời. Ngày nay vợ giận chồng cười là xong

Tục ngữ có câu: “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”

Ý nói đàn ông là người gánh vác hầu hết những việc lớn, việc trọng đại trong gia đình, còn đàn bà là người chăm lo quán xuyến việc ăn ở, bếp núc.

Còn có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.

Đấy là nói ngày xưa, vai trò người đàn ông là trụ cột, chủ chốt, thậm chí gia trưởng. Người đàn bà chỉ là cái bếp, quanh quẩn trong nhà quét dọn sạch sẽ hay giặt giũ nấu nướng… Nên chăng câu thành ngữ này là thực tế, chính xác. Và phụ nữ còn được mệnh danh Người giữ lửa hạnh phúc.

Ngày nay với quyền bình đẳng nam nữ, câu thành ngữ đã không còn phù hợp. Đàn bà ngày nay đảm nhiệm nhiều công việc xã hội không thua gì nam giới. Họ làm việc ở văn phòng, công sở. Họ tham gia công tác xã hội cũng như các mặt giáo dục, kinh tế, thị trường..... Phụ nữ cũng phải chịu áp lực từ nhiều phía: Gia đình, con cái, công việc, v...v

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình không hề thay đổi mà còn thêm rất nặng nề, bởi vậy không tránh khỏi sự bức xúc, mệt mỏi.

Thử hỏi: Cũng ngày 8 tiếng ở cơ quan, về nhà lại trăm thứ việc không tên đổ lên đầu: Nào đi chợ, nấu cơm, tắm rửa cho con kèm con học...

Trong khi đó ông chồng quý hóa thì ung dung ngồi gác chân xem điện thoại hoặc cà kê nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè .

Về đến nhà cơm chưa chín canh chưa sôi thì quát nạt ầm ĩ.

Hoặc có ông “hiền lành” hơn là không cần biết đến thời gian bao lâu, vợ làm những việc gì chỉ chờ gọi là xách mồm ngồi vào mâm ăn cắm cúi. Chẳng khen cũng không chê món vợ nấu ngon hay dở.

Lại có ông chồng tính phóng khoáng, thích giao lưu thường đưa bạn bè về nhà tụ họp, ăn uống. Khi tàn cuộc để lại cho vợ một đống tàn dư ngổn ngang bát đĩa.

Vẫn biết câu: “Gìau vì bạn, sang vì vợ” nhưng sang kiểu này thì mệt lắm ạ!

Bảo sao đàn bà tụi em không cáu kỉnh càm ràm cho được chứ???

Giá như sau đó các anh cùng thu dọn thì vợ đỡ buồn biết bao!

Các anh có biết, mệt mỏi đấy, buồn bực đấy, áp lực đấy!

Nhưng chỉ một chút quan tâm chia sẻ và thấu hiểu là những người vợ lại rất cảm động như được tiếp thêm năng lượng .

Lại lao vào công việc như thiêu thân ngay!

Phụ nữ vốn yếu đuối mong manh nhưng cũng mạnh mẽ lắm khi cần!

“Ngày xưa chồng giận thì vợ bớt lời. Ngày nay vợ giận chồng cười là xong”

Khi vợ đang nổi nóng các anh chỉ cần pha trò dăm câu hài hước, hay lãng mạn ôm lưng vợ nói vài câu có cánh là huề.

Phụ nữ mà! đơn giản và rất dễ mủi lòng.

Chứ các bà đang bừng bừng nộ khí xung thiên các ông thêm đôi câu thách thức, cộc cằn khó nghe thì quả thật là tai hại. Sau đó chuyện gì xảy ra nào ai biết.

Vậy nên giữ lửa thời nay đâu chỉ còn riêng của phụ nữ nữa phải không các bác?

Cả năm được ngày vùng lên em có đôi lời chia sẻ vậy, mong rằng hai nửa của thế giới này hãy cùng nhau giữ ngọn lửa mãi lung linh ấm màu hạnh phúc nhé!

Chuyện làng quê

Hồ Oanh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-giu-lua-a11053.html