Người 'giữ lửa' cho phong trào thanh niên công nhân nơi xóm trọ
Hơn 12 năm gắn bó với phong trào thanh niên công nhân, chị Huỳnh Thị Nhân, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nhà trọ số 09, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, luôn bền bỉ với công việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm.

Huỳnh Thị Nhân
(thứ 2 từ phải qua)
và các hội viên tham gia chương trình “Ngày thứ bảy văn minh” do phường Thuận Giao tổ chức
Chị Nhân là nhân viên của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lâm Nguyễn. Quê Đồng Nai, chị chọn Bình Dương làm nơi lập nghiệp từ năm 2006. Năm 2013, chị “bén duyên” và tham gia Chi hội Thanh niên công nhân phường Thuận Giao và dần dần trở thành “thủ lĩnh” của Chi hội Thanh niên công nhân khu nhà trọ mình sinh sống, nơi quy tụ gần 25 hội viên.
Với vai trò Chi hội trưởng, chị Nhân không chỉ là người kết nối hội viên mà còn là cầu nối gắn kết giữa thanh niên công nhân với chính quyền địa phương. Dù công việc khá bận rộn, chị vẫn đều đặn tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, chia sẻ tâm tư tình cảm với hội viên, đa số là những lao động xa quê, xa gia đình.
Trong những năm qua, chi hội do chị Nhân phụ trách đã trở thành một trong những điểm sáng của phong trào “Thanh niên công nhân vì cộng đồng” tại phường Thuận Giao. Chị và các hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, như: “Ngày thứ bảy văn minh”, “Ngày chủ nhật xanh”, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng hoa ven đường, thay áo mới cho trụ điện, cạo xóa quảng cáo rao vặt sai quy định...
Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chị Nhân đã chủ động vận động mọi người trong khu nhà trọ thực hiện đúng các quy định giãn cách, test định kỳ và giữ gìn an toàn cho cộng đồng. Vai trò “truyền thông tuyến đầu” của chị trở nên đặc biệt quan trọng trong thời điểm ấy.
Với những nỗ lực trong công tác hội và phong trào thanh niên công nhân, chị Huỳnh Thị Nhân đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen và tuyên dương từ các cấp chính quyền và tổ chức hội. Ghi nhận quá trình rèn luyện và cống hiến bền bỉ ấy, ngày 1-3-2025, chị Huỳnh Thị Nhân đã chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam - một dấu mốc đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực để chị tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, cho phong trào thanh niên công nhân và sự nghiệp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
“Thanh niên công nhân không chỉ đi làm rồi về, mà cần có đời sống tinh thần lành mạnh, được lắng nghe, được đồng hành. Khi họ gắn bó với nơi mình sống, họ sẽ góp sức xây dựng nơi đó trở nên đáng sống hơn”.