Người 'giữ lửa' dân ca bài chòi

Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để có được niềm tự hào này phải kể đến những con người là 'hạt nhân' thầm lặng luôn gìn giữ và phát huy giá trị của nghệ thuật dân ca bài chòi. Bà Phạm Thị Lượng (xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi) là người 'giữ lửa và truyền lửa' của nghệ thuật dân ca bài chòi đầy tâm huyết trong suốt 40 năm qua.

Bén duyên rồi yêu mến dân ca bài chòi từ năm 16 tuổi, bà Lượng gần như dồn hết đam mê cho riêng nghệ thuật dân ca bài chòi. 40 năm qua, bà miệt mài sưu tâm, sáng tác nhiều tác phẩm bài chòi và coi đó như như cái duyên, cái nghiệp của riêng mình.

Những buổi truyền lửa, trao truyền nghệ thuật dân ca bài chòi được bà Lượng nhiệt lòng hỗ trợ cho học sinh và cán bộ, nhân dân địa phương. Nhiều người ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng giờ đã có thể rành rọt từng câu hò, điệu lý và thêm đam mê dân ca bài chòi.

Những buổi công diễn dân ca bài chòi của Câu lạc bộ bài chòi Mộ Đức do bà Lượng làm chủ nhiệm bao giờ cũng để lại nhiều cảm xúc. Với bà, được sáng tác, được biểu diễn dân ca bài chòi cùng các thành viên câu lạc bộ là niềm hạnh phúc tột cùng.

Dẫu đang mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng bà vẫn dành tình yêu cháy bỏng cho dân ca bài chòi. Ước mơ lớn nhất của bà Lượng là hàng ngày được đắm say trong từng điệu lý của dân ca hát bài chòi và được trao truyền dân ca bài chòi cho thế hệ mai sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-giu-lua-dan-ca-bai-choi-228466.htm