Người 'giữ lửa' đoàn kết ở Kambutte
Gương mẫu, tận tụy và tâm huyết, ông Ya Đao (SN 1957) - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kambutte, xã Quảng Lập (Lâm Đồng) từ lâu đã trở thành 'cầu nối' vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Ya Đao (bên trái) là “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng, lòng dân ở thôn Kambutte
Sinh ra và lớn lên ở xã Tà Năng, sau ngày đất nước thống nhất, ông Ya Đao về Kambutte lập nghiệp, dựng xây mái ấm và gắn bó với mảnh đất này từ những ngày đầu gian khó. Ông từng là công an viên xã, sát cánh cùng bà con giữ gìn an ninh xóm làng. Năm 2003, ông chuyển sang công tác mặt trận. Với sự tín nhiệm của bà con, ông được bầu làm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kambutte và gắn bó với cương vị này cho đến nay.
Với ông Ya Đao, muốn vận động được người khác thì trước hết bản thân phải gương mẫu. Bởi vậy, từ nếp sống, cách làm ăn đến việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gia đình ông luôn đi đầu để bà con noi theo. Mỗi khi có việc gì, không quản ngại vất vả, ông kiên trì “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, giải thích cặn kẽ cho từng hộ, nhất là đồng bào K’ho trong thôn. Để tạo sự gần gũi, ông tự học tiếng K’ho, trò chuyện thân tình, kiên nhẫn vận động.
Cùng với hệ thống chính trị địa phương, ông tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Một trong những kỷ niệm mà ông nhớ nhất là công trình làm đường dẫn đến Trường Mầm non Họa Mi năm 2019. “Lúc đầu bà con còn băn khoăn vì kinh phí lớn, nhiều gia đình khó khăn. Tôi và cán bộ thôn phải mất 6 tháng kiên trì vận động, chia sẻ, tìm cách giúp đỡ những hộ nghèo, cuối cùng mới vận động được toàn bộ số tiền hơn 450 triệu đồng. Khi con đường hoàn thành, phụ huynh đưa đón con em đến trường thuận lợi, ai cũng phấn khởi. Nhìn bà con vui, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, ông Ya Đao chia sẻ.
Nhờ sự kiên trì, tận tụy của ông và sự đồng lòng của hệ thống chính trị, thôn Kambutte hôm nay đã đổi thay rõ rệt, đường làng khang trang, nhà cửa khởi sắc, an ninh trật tự giữ vững, đời sống ngày một nâng cao. Mới đây, khi địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, đồng thuận và ủng hộ.
Không chỉ tận tâm với công tác mặt trận, ông Ya Đao còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở thôn Kambutte. Với hơn 10 ha đất canh tác của gia đình, ông chuyển đổi giống cà phê, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.
Ghi nhận những đóng góp ấy, ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng nhiều giấy khen của địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin yêu của bà con. “Mình chỉ là người thắp lên ngọn lửa. Quan trọng là bà con cùng đồng lòng, chung sức, thì việc gì cũng thành”, ông chia sẻ.
Hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác mặt trận, ông Ya Đao vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết. Ở tuổi gần 70, người “giữ lửa” của Kambutte vẫn miệt mài đến từng ngõ nhỏ, kiên nhẫn vận động, lắng nghe, sẻ chia cùng bà con. Với người dân trong thôn, ông không chỉ là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, mà còn là chỗ dựa tinh thần, người truyền đi niềm tin và ngọn lửa đoàn kết.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-giu-lua-doan-ket-o-kambutte-392094.html