Người giữ lửa nghề đậu bạc Định Công

Dân gian ta thường có câu 'Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã'. Đó là những câu ca đầy giản dị về tứ trụ tinh hoa làng nghề của kinh thành Thăng Long, trong đó, nổi bật là nghề đậu bạc ở làng Định Công.

Đã từng có khoảng thời gian, làng bạc Định Công chìm dần vào quên lãng khi những nghệ nhân đạt tới mức tinh hoa ít dần đi theo thời gian nhưng đến nay, nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh vẫn đang miệt mài gìn giữ, níu lấy cái "hồn" của làng nghề làm đậu bạc.

Từ những thỏi bạc, với bàn tay tài hoa, tinh xảo, bộ óc sáng tạo, những người thợ làng đậu bạc Định Công Thượng đã khéo léo tạo thành các sợi bạc nhỏ, mảnh như sợi chỉ, rồi uốn ghép các chi tiết khác nhau để tạo nên những sản phẩm đa dạng, chinh phục thị hiếu khách hàng.

Nếu như trước đây những sản phẩm đậu bạc thường là những cành hoa, con bướm, xuyến, nhẫn… thì ngày nay, để phục vụ nhu cầu người mua ngày càng tăng và đa dạng, các nghệ nhân làng nghề đã không ngừng cải tiến, sáng tạo những sản phẩm đậu bạc có kích thước lớn, tính thẩm mỹ cao hơn, để lan tỏa vẻ đẹp của nghề và của đất nước tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Không chỉ là một sản phẩm kim hoàn thuần túy mang giá trị kinh tế, đậu bạc còn là giá trị văn hóa của mảnh đất Thăng Long. Với sự nỗ lực từ những người thợ tâm huyết như nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh, nghề đậu bạc truyền thống Định Công đang từng bước được bảo tồn, quảng bá và phát triển.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thu Hằng - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-giu-lua-nghe-dau-bac-dinh-cong-230444.htm