Người Hà Nội co ro giữa trời lạnh 12 độ C

Sáng 1/12, hầu hết người dân thủ đô Hà Nội đã cảm thấy cái lạnh tê tái khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên tràn về. Nhiệt độ trong ngày dự báo thấp nhất là 12 độ C, cao nhất 17 độ C.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), sáng sớm nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh phía Bắc của Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Thời tiết Hà Nội chuyển lạnh từ tối 30/11.

Thời tiết Hà Nội chuyển lạnh từ tối 30/11.

Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ 11-13 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng cùng ngày, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp cùng với gió, mưa phùn tạo nên cái lạnh tê tái. Tất cả người dân đi làm đều phải mặc nhiều lớp áo ấm. Thậm chí, có người phải mặc thêm cả áo mưa để tránh gió lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Sáng nay, trên hầu hết tuyến phố của thủ đô, người dân phải trang bị áo ấm, áo mưa… (Ảnh chụp tại cầu Long Biên 7h sáng 1/12).

Sáng nay, trên hầu hết tuyến phố của thủ đô, người dân phải trang bị áo ấm, áo mưa… (Ảnh chụp tại cầu Long Biên 7h sáng 1/12).

Những người lao động phải đi làm từ sáng sớm, thời điểm nền nhiệt thấp nhất nên phải mặc theo áo mưa giữ ấm cơ thể (Ảnh chụp tại phố Tây Sơn, quận Đống Đa sáng 1/12).

Khoảng 7h sáng, tại vực bờ hồ Hoàn Kiếm vốn tấp nập người dân tập thể dục và đi dạo. Tuy nhiên, hôm nay do trời rét nên khá vắng vẻ.

Số ít người dân mặc áo ấm đi dạo, chụp ảnh xung quanh hồ Gươm.

Phụ huynh chuẩn bị kỹ áo ấm cho con em trên đường đến trường đầu giờ sáng.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cũng không kịp trở tay, khi ra ngoài đường mới biết trời rất lạnh.

Những công nhân chưa có việc làm ngồi thu mình vào góc tường tại phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Bác tài xế xe ôm ngồi co ro trong lúc đợi khách ở ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Một số người cao tuổi vẫn giữ thói quen đạp xe tập thể dục vào sáng sớm xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Một số khác thì giữ thói quen dậy sớm, mặc áo khoác ấm ngồi uống trà trên phố cổ Hà Nội.

Ngoài trẻ em, người già, những người chịu ảnh hưởng trong đợt rét nhiều nhất vẫn là những người lao động mưu sinh ngoài đường. Trong ảnh là người bán hàng gần khu vực chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Mẫu Sơn 4,5 độ C trong ngày miền Bắc rét nhất từ đầu mùa

Miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn),...

Đình Huy (Báo Thanh Niên)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//chuyen-dong/nguoi-ha-noi-co-ro-giua-troi-lanh-12-do-c-c2a43803.html