Người Hà Nội 'đội mưa' đi lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 cuối cùng trong năm Quý Mão

Hôm nay ngày 11/1 tức ngày mùng 1/12 âm lịch. Bất chấp thời tiết mưa gió, tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, hàng nghìn người nườm nượp đổ về nơi đây đi lễ ngày mùng 1 cuối cùng của năm Quý Mão.

Theo ghi nhận, vào trưa nay ngày 11/1 (tức 1/12 Âm lịch), rất đông người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để đi lễ, dâng hương

Theo ghi nhận, vào trưa nay ngày 11/1 (tức 1/12 Âm lịch), rất đông người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để đi lễ, dâng hương

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ rất nhộn nhịp

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ rất nhộn nhịp

Hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an trong ngày mùng 1 cuối cùng năm âm lịch 2023

Hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an trong ngày mùng 1 cuối cùng năm âm lịch 2023

Mỗi người đến Phủ đều cố gắng bày lễ thật tươm tất để tỏ lòng thành. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng...

Một người phụ nữ đội túi nilon để tránh mưa, tiến hành dâng lễ ngoài cửa Phủ

Một người phụ nữ đội túi nilon để tránh mưa, tiến hành dâng lễ ngoài cửa Phủ

Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, nơi ở… chỉ cần lòng thành tâm là có thể tới phủ Tây Hồ để lễ tạ cuối năm và cầu may mắn, tiền tài, sự nghiệp, sức khỏe,…

Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, nơi ở… chỉ cần lòng thành tâm là có thể tới phủ Tây Hồ để lễ tạ cuối năm và cầu may mắn, tiền tài, sự nghiệp, sức khỏe,…

Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu cô, lầu cậu đều đông kín người dân dâng lễ

Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu cô, lầu cậu đều đông kín người dân dâng lễ

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội

Chị Khánh Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa, đến Phủ Tây Hồ để cầu tài lộc, may mắn. Chị Linh cho biết: "Hôm nay là ngày mùng 1 cuối cùng của năm, không rơi vào ngày nghỉ nên mình tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến Phủ làm lễ tạ. Dù 10 giờ 30 mình đã có mặt, nhưng mọi người đã đứng chật kín trước điện thờ chính, mặc cho ngoài trời đang mưa nặng hạt. Đến đây mình dâng lễ với lòng thành tâm, mong những vận hạn trong năm 2023 qua đi để đến với năm 2024 thật thành công"

Chị Khánh Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa, đến Phủ Tây Hồ để cầu tài lộc, may mắn. Chị Linh cho biết: "Hôm nay là ngày mùng 1 cuối cùng của năm, không rơi vào ngày nghỉ nên mình tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến Phủ làm lễ tạ. Dù 10 giờ 30 mình đã có mặt, nhưng mọi người đã đứng chật kín trước điện thờ chính, mặc cho ngoài trời đang mưa nặng hạt. Đến đây mình dâng lễ với lòng thành tâm, mong những vận hạn trong năm 2023 qua đi để đến với năm 2024 thật thành công"

Trước các điện thờ, rất đông người đứng hành lễ, ai nấy đều mong muốn những vận hạn năm cũ qua đi, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới

Trước các điện thờ, rất đông người đứng hành lễ, ai nấy đều mong muốn những vận hạn năm cũ qua đi, điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới

Ngọc Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-ha-noi-doi-mua-di-le-phu-tay-ho-ngay-mung-1-cuoi-cung-trong-nam-quy-mao-20240111124104458.htm