Người hơn 50 năm gìn giữ Đền thờ Bác Hồ
Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc ở ấp 3 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc địa bàn xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ. Nơi đây có một người cán bộ lão thành cách mạng hơn 50 năm qua đã lặng lẽ bảo vệ, gìn giữ di tích bằng cả tấm lòng tôn kính.

Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trên vùng đất phía bắc nơi ngã tư của hai con kênh Long Mỹ II và Năm Căn giao nhau thuộc xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ
Để đền đáp công ơn trời biển của Bác Hồ và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân xã Lương Tâm, thời điểm đó, Đảng bộ xã đã quyết định lập bàn thờ Bác Hồ ngay tại Văn phòng Đảng ủy xã.
Theo ông Lê Văn Thống, người dân trong vùng thường gọi với cái tên trìu mến bác Tư Thống. Ông Thống, thời điểm đó là ủy viên thư ký được giao nhiệm vụ phóng ảnh Bác lập bàn thờ và may băng tang để tổ chức lễ truy điệu.
Ngày hôm sau lễ truy điệu được tổ chức trọng thể với sự có mặt đông đủ của các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đóng quân gần cơ quan xã, cùng đông đảo bà con trong xã đến dự lễ với nỗi đau buồn vô hạn, tưởng niệm, ghi lòng tạc dạ về công ơn trời biển của Bác Hồ và hứa với Bác quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ông Tư Thống vẫn ngày ngày đến thực hiện công việc của mình mà bao năm gắn bó với Đền thờ.
Nay ở tuổi 85, nhưng ông Thống còn khá minh mẫn, giọng chậm rãi ông kể, giai đoạn trước năm 1975, ông Thống là thư ký của chi bộ Đảng xã Lương Tâm, hoạt động bí mật giữa vùng kháng chiến.
Ông dành hết tâm huyết tuổi trẻ cho sự nghiệp cách mạng. Đến bây giờ, thời khắc đầy cảm xúc trong những ngày cuối đời của Bác luôn được người đàn ông này nhớ trọn vẹn.
Ông Thống kể, năm Bác Hồ mất, ông được phân công tổ chức lễ truy điệu Bác để người dân bày tỏ niềm thương tiếc.
Ông lật tìm bức chân dung của Bác được ông dùng kính lúp rọi vào một tờ tiền cũ có ảnh Bác để vẽ lại. Bức chân dung này ông vốn để dành cho những buổi họp, mít tinh quan trọng, không ngờ đến ngày phải dùng bức ảnh này để thờ.

Ông Tư Thống theo suốt thời gian được trùng tu tôn tạo, chăm sóc, bảo quản và gìn giữ Đền thờ.
Việc thờ tự Bác Hồ bị gián đoạn trong một thời gian do tình hình chiến sự thời điểm ấy vô cùng khốc liệt.
Trong suy nghĩ của mình, ông Thống luôn nghĩ đến ngày hòa bình có được một chỗ thờ tự Bác tươm tất. Không chỉ riêng người đàn ông này mà cả người dân xã Lương Tâm, dù chưa một lần được nhìn thấy Bác Hồ nhưng tình cảm đối với vị lãnh tụ của dân tộc chỉ ngày một lớn thêm.
Cũng theo ông Thống, thời điểm đó không có chỗ thờ tự chung thì người dân lập riêng bàn thờ Bác Hồ tại nhà, hằng năm, đến ngày sinh nhật hay giỗ đều tự làm mâm cơm cúng Bác.
Tình cảm thiêng liêng cao quý đó được người dân nơi đây âm thầm gìn giữ. Riêng đối với bản thân ông Thống, ước mơ có một nơi thờ tự Bác Hồ không bao giờ nguôi.

Ông Tư thống gắn bó với Đền thờ xuất phát từ tấm lòng tôn kính và yêu quý Bác Hồ.
Nói về lý do ông gắn bó với Đền thờ Bác Hồ lâu nay, ông Tư Thống chia sẻ, ngày xưa mình cũng đã tạo lập nên Đền thờ, thì cũng phải gắn bó để hương khói và tổ chức các ngày lễ cho Bác, đây là xuất phát từ tấm lòng tôn kính và yêu quý Bác Hồ.
Ông Tư Thống kể lại thời điểm tái lập Đền thờ, khi đó có chủ trương cho phục dựng Đền thờ Bác Hồ, ông quá mừng, khấp khởi đi về báo cáo với Thường trực Huyện ủy; rồi sau đó lãnh đạo huyện chấp thuận chủ trương phục dựng lại việc thờ tự Bác, nhưng chỉ có chủ trương bằng miệng và không có đề cập kế hoạch thực hiện cụ thể.
Thời điểm đó, ngày kỷ niệm sinh nhật Bác cận kề nên xã cùng với ông Tư Thống phải chủ động chạy nước rút với thời gian và lo liệu mọi thứ, từ vận động hiến đất, vẽ lặp lăn ngôi đền đến mở sổ vàng vận động nhân, vật lực xây cất...
Với sự nhiệt thành chung tay góp sức của mọi người, cuối cùng, ngôi đền cũng đã thành hình và tổ chức khánh thành trong sự vui mừng khó tả của Đảng bộ xã Lương Tâm và bà con nhân dân trong vùng, đúng vào dịp 19 tháng 5/1990, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bác Hồ.
Và cũng hết sức có ý nghĩa khi vào dịp này, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh Bác Hồ danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Đền thờ Bác Hồ là nơi truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phấn đấu xây dựng quê hương Cần Thơ ngày thêm giàu mạnh.
Di tích Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trên vùng đất phía bắc nơi ngã tư của hai con kênh Long Mỹ II và Năm Căn giao nhau, cách trung tâm hành chính thành phố Cần Thơ 78km về phía Tây Nam.
Theo nhiều cán bộ lão thành cách mạng kể lại, có được ngôi đền phải kể đến tình cảm và công sức chung tay góp phần của người dân, một số điển hình tiêu biểu như: chú Tư Thống điều hành chung, lo toan mọi việc; ông Năm Nhâm là đảng viên cao tuổi, rất nghèo nhưng đã nhường lại 2 công đất để xây đền; ông Ba Tiệm góp hơn 300 nghìn đồng, số tiền rất lớn lúc bấy giờ; ông Ba Chiến đóng góp toàn bộ gỗ quý xây cất; nhóm thợ mộc trong xã đóng góp ngày công xuyên suốt; cán bộ, công nhân viên ban, ngành cấp huyện lao động tôn tạo khuôn viên…
Bà Lâm Thị Tú Anh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ (nguyên Bí thư đảng ủy xã Lương Tâm cũ) nhận xét, bác Tư Thống là người có công lao rất lớn đối với Đền thờ Bác Hồ, bác Tư không chỉ là người họa chân dung ngay sau khi Bác Hồ mất.
Đồng thời, bác Tư theo suốt thời gian được trùng tu tôn tạo, chăm sóc, bảo quản và gìn giữ Đền thờ, cũng như cùng với Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Lương Tâm gắn bó với Đền thờ hơn 50 năm, để đến hôm nay được công nhận nơi đây là di tích lịch sử cấp quốc gia.
“Mỗi năm vào các dịp lễ Quốc khánh 2/9 thì bác Tư cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Lương Tâm để chỉnh trang lại khuôn viên Đền thờ và tổ chức cúng Bác.
Đối với người dân xã Lương Tâm thì bác Tư Thống là biểu tượng của người rất kính yêu, kính trọng Bác Hồ để gìn giữ và tôn tạo Đền thờ.
Đồng thời, để Đảng bộ, chính quyền, cũng như tuổi trẻ xã Lương Tâm học tập, tiếp nối truyền thống để gìn giữ và phát huy di tích lịch sử cấp Quốc gia này”, Bà Tú Anh chia sẻ thêm.
Dù tuổi cao, sức yếu và có bệnh trong người, cứ 3 tháng ông Tư Thống phải đi tái khám tại bệnh viện, nhưng cho đến hôm nay, ông vẫn ngày ngày đến nơi thường nhật, thực hiện công việc của mình mà bao năm gắn bó với Đền thờ, qua đó góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phấn đấu xây dựng quê hương Cần Thơ ngày thêm giàu mạnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-hon-50-nam-gin-giu-den-tho-bac-ho-post905242.html