'Người hùng' làm 'lá chắn sống' cho vợ con trong vụ ám sát ông Donald Trump

Ông Corey Comperatore - cựu Đội trưởng Đội Cứu hỏa thiệt mạng tại cuộc mít tinh của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania đã dũng cảm lấy thân mình che cho những người thân khi tiếng súng vang lên trong vụ ám sát Tổng thống.

Cảnh sát bang Pennsylvania hỗ trợ ông Corey Comperatore, người trúng đạn khi tham dự buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump

Cảnh sát bang Pennsylvania hỗ trợ ông Corey Comperatore, người trúng đạn khi tham dự buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump

Cho đến giờ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm vẫn nhắc đến ông Corey Comperatore, 50 tuổi với một niềm tự hào và yêu mến, khi ông là người đã thiệt mạng vì làm “lá chắn sống” trước những viên đạn bay về phía vợ và con gái. Ông Comperatore đã thiệt mạng do trúng đạn trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania hôm 13-7. Theo Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania, ít nhất 2 người khác bị thương gồm David Dutch, 57 tuổi, đến từ New Kensington, Pennsylvania và James Copenhaver, 74 tuổi, đến từ Moon

Township, Pennsylvania. Cả hai đều trong tình trạng ổn định tính đến chủ nhật 14-7.

Bài đăng cuối cùng của ông Corey Comperatore trên mạng xã hội cho thấy ông đã háo hức chừng nào khi tham dự buổi mít tinh hôm đó. “Vậy mọi người sẽ làm gì vào cuối tuần này?”, “Catturd” - một tài khoản nổi tiếng ủng hộ ứng cử viên Donald Trump trên mạng xã hội đặt câu hỏi. “Cuộc mít tinh của Trump! Butler, Pennsylvania”, ông Comperatore bình luận lúc 7h25 sáng về kế hoạch quan trọng vào ngày cuối tuần và chỉ vài giờ trước khi sự cố ập đến. Bài đăng cuối cùng của Comperatore đã được xem hơn 3,3 triệu lần tính đến sáng 15-7.

Helen Comperatore, vợ của ông Corey cho biết, hai vợ chồng họ chuẩn bị kỷ niệm 29 năm ngày cưới nên rất vui được đi cùng nhau đến buổi mít tinh. Bà viết trên Facebook: “Đáng lẽ đó phải là một ngày thú vị nhưng lại trở thành cơn ác mộng đối với gia đình chúng tôi”. Người vợ nói rằng, 2 từ cuối cùng chồng bà nói là “Nằm xuống” khi vụ nổ súng diễn ra. Allyson, một trong hai cô con gái của ông kể, cha mình đã nhanh chóng đẩy vợ và con gái xuống đất để cố gắng bảo vệ họ. “Ông ấy yêu thương chúng tôi đến mức có thể thực sự chịu một viên đạn thực sự vì chúng tôi. Allyson bày tỏ.

Randy Reamer, Chủ tịch Công ty cứu hỏa tình nguyện Buffalo Township, gọi ông Comperatore là “một người đàn ông tuyệt vời, chính trực, một người anh em thực sự của các đồng nghiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người”. Ông cho biết, ông Comperatore đã làm giám đốc công ty trong khoảng 3 năm nhưng tổng cộng đã có thời gian phục vụ hơn 20 năm trong ngành.

Với ông Kip Johnston - Đội trưởng tại Công ty cứu hỏa tình nguyện Buffalo Township, ông Comperatore là một “chỉ huy xuất sắc, người đàn ông của gia đình, người bạn tốt”. Dù đã từ chức đội trưởng vào đầu những năm 2000 để dành thời gian cho 2 cô con gái của mình, ông Comperatore vẫn tham gia công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương. Nhiều người quen biết lâu năm sẽ nhớ mãi đó là một người đàn ông rất hướng ngoại và tràn đầy sức sống. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro đã ra lệnh treo cờ rủ khắp tiểu bang để vinh danh ông Comperatore và hành động dũng cảm của ông. “Corey đã hy sinh như một anh hùng. Đó là người tuyệt vời nhất trong số chúng ta”, vị Thống đốc bày tỏ.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã chia buồn với gia đình nạn nhân thiệt mạng. Cùng với người dân cả nước hướng về gia đình Comperatore, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến họ. “Đó là một người cha, để bảo vệ gia đình mình khỏi những viên đạn mà chịu mất mạng, Chúa phù hộ ông ấy”, Tổng thống Biden nói. Và ở sân trước ngôi nhà 2 tầng của gia đình Comperatore ở quận Butler, một góc tưởng niệm nhỏ đã dựng lên với lá cờ Mỹ và những bó hoa. Quỹ GoFundMe đã nhanh chóng được thành lập để mọi người có thể quyên góp hỗ trợ gia đình Comperatore.

Theo AP/New York Post

Yên Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-hung-lam-la-chan-song-cho-vo-con-trong-vu-am-sat-ong-donald-trump-post583102.antd