Người Iran hô khẩu hiệu 'báo thù' khi tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
Hàng chục nghìn người Iran mang cờ đỏ, hô vang khẩu hiệu báo thù và bày tỏ lòng trung thành khi tham dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại thủ đô Tehran.

Hàng nghìn người dân Iran từ sáng sớm 4/7 đã tập trung tại Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla ở thủ đô Tehran để tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Không khí tang lễ diễn ra trang nghiêm nhưng cũng đậm màu sắc chính trị khi nhiều người liên tục vẫy những lá cờ đỏ - biểu tượng của báo thù - và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi đáp trả.

Theo truyền thống của Iran, cờ đỏ được xem là biểu tượng của lời kêu gọi thực thi công lý và báo thù, thường xuất hiện trong bối cảnh chiến sự hoặc để tưởng niệm những người thiệt mạng khi chiến đấu.

Trong buổi lễ, một người đọc điếu văn tuyên bố đám đông có mặt không chỉ để tiễn biệt cố lãnh tụ mà còn để báo thù cho ông.

"Chúng tôi đến đây không phải chỉ để dự lễ tang mà đến để báo thù cho cố lãnh tụ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên đi dòng máu đỏ của ông, đó là lằn ranh quan trọng nhất", người này nói trước đám đông.

Hamidreza Shabani, sinh viên 18 tuổi, cũng bày tỏ quan điểm rằng người dân Iran sẽ báo thù cho lãnh tụ theo ý của Thượng đế.
Quan tài của ông Ali Khamenei được phủ quốc kỳ Iran và đặt trên bục cao bên trong Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla.
Bên cạnh là quan tài của các thành viên trong gia đình ông, những người cũng thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2.

Bên ngoài khu vực tổ chức tang lễ, nhiều người mang theo ảnh ông Mojtaba Khamenei - người được bầu kế nhiệm cha từ đầu tháng 3 nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Một số người cũng giương cao cờ vàng của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Reza, một giáo sư đại học, cho biết ông tham dự tang lễ để thực hiện lời hứa luôn sát cánh cùng lãnh tụ tối cao..

"Chúng tôi đến đây vì đã hứa với lãnh tụ tối cao rằng sẽ ở bên cạnh ông ấy đến cùng. Chúng tôi tới đây đều vì ông. Chúng tôi từ lâu luôn hô vang khẩu hiệu sẽ hy sinh cả tính mạng vì lãnh tụ, nhưng chính ông mới là người hy sinh vì chúng tôi", ông nói.

Theo kế hoạch, tang lễ của ông Ali Khamenei kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 4/7 và đi qua 5 thành phố để người dân cả nước có thể tới tưởng niệm.

Giới chức Iran đã triển khai một chiến dịch hậu cần quy mô lớn phục vụ lễ tang, đồng thời coi đây là dịp để thể hiện sức mạnh quốc gia và gửi thông điệp cứng rắn tới các đối thủ.

Theo dự báo của giới chức nước này, từ 4 triệu đến 15 triệu người có thể tham gia các hoạt động viếng tang, biến đây thành lễ tang lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Iran.

Bên cạnh đó, khoảng 14.000 phóng viên, trong đó có 900 nhà báo nước ngoài, được cho là sẽ có mặt để đưa tin về sự kiện.












