Người 'kể chuyện biên cương' nơi phên dậu Tổ quốc

Giữa cái nắng như thiêu đốt nơi biên giới Bình Phước, vẫn luôn có bóng dáng một nữ quân nhân nhỏ bé, vai mang ba lô, tay xách máy quay, máy ảnh miệt mài cùng đồng đội vượt dốc, băng rừng để ghi lại từng khoảnh khắc đời thường của cán bộ, chiến sĩ BĐBP nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đó là Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh, Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Phòng Chính trị, BĐBP Bình Phước, người 'kể chuyện biên cương' bằng hình ảnh, ngôn từ và trái tim của một chiến sĩ văn hóa.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh (ngoài cùng, bên trái) giới thiệu lịch sử truyền thống BĐBP Bình Phước đến các hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Bình Phước. Ảnh: Hữu Thịnh

Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh (ngoài cùng, bên trái) giới thiệu lịch sử truyền thống BĐBP Bình Phước đến các hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Bình Phước. Ảnh: Hữu Thịnh

Dấn thân nơi tuyến đầu

Trên vùng đất đỏ Bình Phước lộng gió, dường như bước chân của Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh đã in dấu trên hầu hết các địa bàn khó khăn nhất. Không kể ngày đêm, nắng mưa, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh xông pha cùng bộ đội tới từng bản làng, vượt suối, băng rừng để đưa các chương trình tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, pháp luật đến với người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số. Nhưng điều khiến mọi người cảm phục hơn cả chính là tinh thần làm việc không biết mỏi mệt và trách nhiệm của một người cán bộ Nhà văn hóa, đồng thời là một cây bút "cứng" của BĐBP Bình Phước.

Nói về công việc của mình, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh chia sẻ: "Với tôi, mỗi bản tin, mỗi phóng sự được phát sóng không chỉ là một sản phẩm báo chí, mà còn là một cầu nối thầm lặng giữa người lính Biên phòng và những người nơi hậu phương. Mỗi chuyến đi là một lần tôi được sống cùng bà con, thấm từng nhịp thở gian khó và mang những câu chuyện đời thường đến gần hơn với bạn đọc, người xem. Đã có những đêm tôi theo chân tổ tuần tra xuyên rừng Bù Gia Mập trong mưa dầm gió giật, những bước chân lội bùn rã rời đưa tôi đến tận cùng các chốt Biên phòng heo hút sát đường biên. Cũng có lúc tôi nằm im hàng giờ trong rừng sâu, giữa màn đêm đặc quánh hơi sương, cùng các trinh sát Biên phòng mật phục, đánh bắt tội phạm. Nguy hiểm rình rập ở từng cành cây, từng bước chân, nhưng được sống và "thở" cùng nhịp đập của những người đồng đội, được chắt chiu từng khuôn hình, từng câu chữ để mang tin nóng, chuyện thật đến với bạn đọc, đó là hạnh phúc không gì đánh đổi. Những trải nghiệm đó dẫu đầy hiểm nguy nhưng lại là chất liệu sống động và quý giá hơn bất kỳ trang sách nào".

Tác nghiệp ở biên giới không giống bất cứ nơi đâu. Có khi vừa kết thúc ghi hình cảnh các chiến sĩ tuần tra biên giới dưới mưa rừng tầm tã, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh lại vội vàng lấy thiết bị ghi âm, phỏng vấn ngay tại chỗ, rồi tranh thủ chút sóng điện thoại chập chờn, gửi tin bài về Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo QĐND, Báo Biên phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước... để kịp thời truyền tải hình ảnh chân thực nhất về người lính nơi tuyến đầu đến với bạn đọc.

Thượng tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy BĐBP Bình Phước nhận xét: "Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh không chỉ là một cán bộ tiêu biểu trong công tác tuyên truyền của BĐBP Bình Phước, mà còn là một người truyền cảm hứng bằng chính sự tận tâm, tinh thần dấn thân vì nhiệm vụ của mình. Mỗi tác phẩm báo chí của đồng chí Ánh đều là sự kết tinh giữa tư duy chính trị vững vàng và cảm xúc nhân văn sâu lắng. Ở đó, độc giả không chỉ thấy được hình ảnh người lính Biên phòng ngày đêm bám trụ nơi biên giới, mà còn cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, tình cảm gắn kết quân dân, nhờ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh đến gần hơn với trái tim của bạn đọc".

Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh (thứ 2, từ trái sang) cùng hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Bình Phước trao kinh phí hỗ trợ bò giống tặng hộ gia đình có hoàn khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hữu Thịnh

Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh (thứ 2, từ trái sang) cùng hội viên Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Bình Phước trao kinh phí hỗ trợ bò giống tặng hộ gia đình có hoàn khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hữu Thịnh

Bản lĩnh và những nỗ lực không ngừng nghỉ

Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, viết bài, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh còn làm tốt công tác tham mưu và tận dựng tối đa ưu thế của mạng xã hội để đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, lan tỏa thông tin tích cực. Với phương châm “lấy đẹp dẹp xấu”, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh đã khéo léo xây dựng các trang truyền thông cộng đồng, chia sẻ clip, hình ảnh đẹp về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; đồng thời, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức pháp luật. Từ vai trò thư ký của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh đã góp phần chủ lực trong việc tham mưu các kế hoạch truyền thông, viết bài phản bác luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngoài giữ vai trò Chủ nhiệm Nhà văn hóa và cây bút chủ lực trong công tác tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh còn là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP tỉnh, nơi chị thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia giữa vùng biên khắc nghiệt. Từ việc vận động trao học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức các hoạt động nhân đạo như cắt tóc miễn phí, đến việc mang từng chiếc xe đạp, con bò giống, những phương tiện sinh kế thiết thực trao tận tay chị em phụ nữ nghèo nơi phên dậu, dấu chân Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh đã in hằn trên khắp những nẻo đường khó khăn nhất của vùng biên Bình Phước.

Từ năm 2020 đến nay, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thiếu tá Nguyễn Thị Ánh trên mặt trận tuyên truyền đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng xứng đáng từ các cấp bộ, ngành như: Bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội năm 2020; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ Tổ quốc năm 2021; Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP trong tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 trong BĐBP năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023; giải B Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước; giải Xuất sắc Cuộc thi “Ảnh đẹp - Clip hay kể ngay việc tốt”; giải Nhì Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhiều phần thưởng khác.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-quotke-chuyen-bien-cuongquot-noi-phen-dau-to-quoc-post490171.html