Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng

Nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập sâu vào đời sống cộng đồng, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) chính thức triển khai Chương trình 'Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng' từ tháng 2-2025 đến 2-2026.

Làng Gò Cỏ (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

Làng Gò Cỏ (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)

Nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập sâu vào đời sống cộng đồng, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) chính thức triển khai Chương trình “Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng” từ tháng 2-2025 đến 2-2026.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Khi chúng tôi đề xuất Chương trình này, các bạn tình nguyện viên trong đội ngũ đã rất chăm chỉ đi tìm, tiếp cận và kết nối với những người khuyết tật tại địa phương. Hợp tác xã cũng đã xây dựng được một chương trình phù hợp, dù biết rằng đây là mô hình mới, còn thiếu thốn rất nhiều về nguồn lực và kinh nghiệm. Vì vậy, cần một cơ chế linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, để tạo được niềm tin và sự yên tâm cho các phụ huynh và học viên”.

Mục tiêu của chương trình, nhằm tạo cơ hội cho người khuyết tật có cơ hội được hòa nhập cộng đồng, tìm hiểu nghề truyền thống và thử nghiệm sinh hoạt tại làng du lịch cộng đồng. Trong đó, người khuyết tật tham gia học nghề truyền thống tại làng gốm Sa Huỳnh (làng Vĩnh An); đan lưới, làm muối thủ công (làng Gò Cỏ). Các em tham gia vẽ tranh bằng các chất liệu từ màu, vỏ sò, gốm,... ký gửi bán tại các homestay đang hoạt động kinh doanh, trưng bày tại các không gian triển lãm tranh tiếp cận với du khách.

Các em trải nghiệm không gian sống ở làng Gò Cò

Các em trải nghiệm không gian sống ở làng Gò Cò

Bà Bùi Ánh, Phó Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ, cho biết: “Khi tôi đến gặp những bạn trẻ khiếm thính tôi rất ấn tượng với năng lượng sống tích cực mà họ mang theo. Điều tôi xúc động nhất là tình thương và sự hy sinh của gia đình các bạn. Nhiều cha mẹ sẵn sàng bán con bò, tài sản giá trị duy nhất, chỉ để có thể hỗ trợ con mình một cách tốt nhất. Họ không cần gì nhiều, chỉ mong con có một công việc ổn định, có tương lai, và nếu may mắn, có thể lập gia đình như bao người khác”.

Một người mẹ có con khiếm thính, chia sẻ, hoàn cảnh bà là có ba đứa con đều bị câm điếc, thực sự đều rất đau lòng. Hôm nay, khi đứng đây, nhìn thấy sự giúp đỡ chân thành của các mọi người dành cho các con. Thực sự rất là cảm động.

Bà Bùi Thị Sen, thành viên hội Bài chòi, cho biết: “Nếu mà các em ở lại đây thì chúng tôi sẵn sàng dìu dắt hướng dẫn, hỗ trợ các em hết mức có thể. Ở Gò Cỏ, nếu mà ngày nào các em còn ở lại, thì ngày đó vẫn luôn có người nấu cơm cho các em ăn.

Huyền Trang

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-trong-moi-truong-du-lich-cong-dong-a28398.html