Người lái xe cấp cứu bị đau tim đột ngột, được cứu bởi chính bệnh nhân cần cấp cứu

Một người lái xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân đã bất ngờ lên cơn đau tim và gục xuống. Thật may là điều kỳ điệu đã xảy ra: Chính bệnh nhân đang cần giúp lại giúp cứu được người này.

Trong cuộc sống luôn có những chuyện khó tin đến kỳ lạ, và cả kỳ diệu nữa.

Một nhân viên lái xe cấp cứu mới đây đã gửi lời cảm ơn đến một bệnh nhân đã giúp trao cho anh “một cơ hội sống” sau khi anh bị đau tim đột ngột.

Hôm ấy, Shaun McBride được gọi để đưa bệnh nhân Tommy Stewart - phải ngồi xe lăn - từ Bệnh viện Glen O'Dee ở Banchory (Anh) tới Bệnh viện Hoàng gia Aberdeen. Anh Shaun lái xe đến Bệnh viện Glen O'Dee, nhưng anh vừa đưa xe lăn lên xe cấp cứu và cài đai cố định xe lăn thì anh bỗng gục xuống vì một cơn đau tim.

Nhân viên xe cấp cứu đang giúp bệnh nhân ngồi xe lăn lên xe bên ngoài Bệnh viện Hoàng gia London (Anh). Ảnh minh họa: AP.

Nhân viên xe cấp cứu đang giúp bệnh nhân ngồi xe lăn lên xe bên ngoài Bệnh viện Hoàng gia London (Anh). Ảnh minh họa: AP.

Bệnh nhân Tommy đang ngồi trên xe lăn đã được cài chặt vào xe cấp cứu nhưng vẫn cố kêu cứu thật lớn. Nhờ đó, y tá Freya Smith-Nicol đã lao đến thực hiện hồi sức tim phổi cho Shaun trong khi chờ xe cấp cứu khác đến hiện trường.

“Tôi nghe “rầm” một cái và thấy Shaun ngã xuống,” - ông Tommy nói với kênh BBC - “nhưng tôi không thể với tới còi xe vì tôi bị cài chặt một chỗ. Nên tôi chỉ biết kêu ầm lên”.

Thật may là một nhân viên của bệnh viện nghe ầm ỹ nên chạy ra xem, rồi y tá Freya, 28 tuổi, được gọi đến. “Tôi cứ tưởng một bệnh nhân bị làm sao chứ không ngờ đó là Shaun,” - Freya nhớ lại - “anh ấy đang bất tỉnh ở bậc của xe cấp cứu”.

Freya thực hiện hồi sức tim phổi suốt 25 phút trong khi các nhân viên y tế khác chạy tới giúp và chờ xe cấp cứu khác tới.

Nhân viên xe cấp cứu ở Anh đang vận chuyển bệnh nhân. Ảnh minh họa: EPA.

Nhân viên xe cấp cứu ở Anh đang vận chuyển bệnh nhân. Ảnh minh họa: EPA.

Sau khi được cấp cứu tích cực, Shaun đã giữ được tính mạng. Shaun - từng là một người lính cứu hỏa - không hề nhớ gì về lúc mình bị đau tim nhưng vô cùng biết ơn vì đã được cứu sống.

Còn bệnh nhân Tommy thì rất khiêm tốn: “Tôi không nghĩ tôi đã làm gì ngoài việc hét ầm lên. Freya là tích cực nhất, và các y tá khác nữa. Dù anh ấy (Shaun) bị đau tim nhưng may là ở ngay cổng bệnh viện, chứ nếu đang lái xe mà bị như vậy thì sự việc có thể tệ hơn rất nhiều”.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nguoi-lai-xe-cap-cuu-bi-dau-tim-dot-ngot-duoc-cuu-boi-chinh-benh-nhan-can-cap-cuu-post1571935.tpo