Người lao động Hà Nội có nhà mới trong mùa mưa bão
Nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Nội không còn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trong mùa mưa bão năm nay vì đã có những căn nhà khang trang từ nguồn hỗ trợ 'Mái ấm công đoàn'.
Mùa mưa bão năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh được ở trong căn nhà mới kiên cố. Với mức lương công nhân 9 triệu đồng/tháng, chăm lo cho mẹ già bệnh tật lại không có lương hưu, chị chưa từng nghĩ đến việc xây sửa nhà.
Chị Nguyễn Thị Thanh - công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam chia sẻ: "Nước mưa dột vào nhà làm hai mẹ con không có chỗ ngủ, phải di chuyển chỗ ngủ và phải dậy để lau nhà, tát nước đi ra chỗ khác. Nhận được sự quan tâm, tôi cũng đã xây được ngôi nhà này khang trang và sạch đẹp, là nơi an toàn để mẹ con tôi có thể tránh mưa, tránh bão".
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc đều là công nhân môi trường, thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này nhiều khi không đủ để trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học. Với các nguồn hỗ trợ, ngôi nhà khang trang được vợ chồng chị đưa vào sử dụng trước thời điểm bão số 3. Chị Nguyễn Thị Ngọc - công nhân Công ty TNHH môi trường đô thị Xuân Mai cho hay: "Ở trong ngôi nhà mới khang trang không bị mưa bão nữa, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, yên tâm đi làm".
Chương trình hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai trong nhiều năm qua. Mỗi năm, khoảng 35 suất “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được thực hiện, trong đó mức hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng, mức hỗ trợ xây mới là 40 triệu đồng.
Giấc mơ an cư của nhiều người lao động đã trở thành hiện thực. Chương trình “Mái ấm công đoàn” không chỉ mang đến mái nhà vững chắc mà tiếp thêm động lực để công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.