Người lao động Thủ đô vượt giá rét để mưu sinh
Miền Bắc đang đón nhận đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm mạnh xuống tới 8 độ C. Dù trời rét đậm, những những người lao động vẫn miệt mài với guồng quay mưu sinh.
Trên phố Lê Thánh Tông, anh Nguyễn Hoàng Huy (trú tại phường Ba Đình, Hà Nội), 37 tuổi, lái xe ôm công nghệ, đang đứng đợi khách với bộ trang phục kín mít. Anh chia sẻ, ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà vào sáng sớm 22/1, anh đã cảm nhận rõ rệt nhiệt độ giảm mạnh so với những ngày trước đó. Do tính chất công việc phải di chuyển liên tục trên đường, những cuốc xe sớm khiến anh phải đối mặt trực tiếp với luồng gió lạnh thốc thẳng vào người. Một chút sơ suất vì vội vã nên anh đã để quên găng tay lái xe ở nhà, điều này khiến đôi bàn tay anh trở nên lạnh buốt sau mỗi chuyến đi dài. Không chỉ vậy, việc phải ngồi trên xe trong không khí lạnh quá lâu cũng khiến vùng cổ và vai của anh tê cứng, gây không ít khó chịu.

Anh Nguyễn Hoàng Huy đang đứng đợi khách với bộ trang phục kín mít.
Dù thời tiết có phần cực đoan, anh Huy vẫn giữ thái độ rất tích cực và chưa từng có ý nghĩ sẽ nghỉ làm để tránh rét. Để thích nghi với nhiệt độ giảm mạnh, anh đã mặc nhiều lớp áo hơn so với mọi ngày. Lúc vắng khách, anh thường tìm đến những đống lửa nhỏ do anh em lao động khác đốt bên vỉa hè để sưởi ấm và đó là những phút giây nghỉ ngơi quý giá. Khi có thông báo đặt xe trên điện thoại, anh lại nhanh chóng lên đường.
Tại khu vực vườn hoa Cổ Tân, ông Phạm Đức Tân (trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), năm nay đã 65 tuổi, vẫn đang ngồi bên chiếc xích lô quen thuộc của mình. Gắn bó với nghề đạp đạp xích lô đã hơn 30 năm nay, ông cho biết, thời tiết hôm nay lạnh hơn những ngày qua rất nhiều. Tuy nhiên, thay vì than vãn, ông Tân lại nhìn nhận mọi thứ rất đơn giản. Ông cho rằng, nghề đạp xích lô đòi hỏi phải vận động tay chân liên tục, chính sự vận động đó giúp cơ thể sinh nhiệt và ấm áp hơn, không cảm thấy thời tiết lạnh là vấn đề quá lớn.

Ông Phạm Đức Tân cho biết, thời tiết hôm nay lạnh hơn những ngày qua rất nhiều.
Kinh nghiệm của một người có hơn ba thập kỷ lăn lộn trên các con phố Hà Nội đã giúp ông Tân biết cách ứng phó với những đợt không khí lạnh tràn về. Ông tự ý thức cần mặc áo thật ấm để giữ gìn sức khỏe. Những lúc không có khách, ông và các đồng nghiệp thường tìm những góc phố khuất gió, nghỉ lưng trên chính những chiếc xích lô của mình.
Dù trời rét đậm, may mắn vẫn mỉm cười với ông khi ngay trong buổi sáng, đã có hai chuyến khách. Với ông Tân, chiếc xích lô là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống nên dù trời có lạnh đến đâu, ông cũng không dám nghỉ ngày nào.
Tết đang đến gần, không khí tại các khu vực bán hoa và cây cảnh ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đối với những tiểu thương bán hoa tươi, cây cảnh, cái rét đậm không chỉ là trở ngại về sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến lượng khách mua hàng, nhưng điều đó không làm giảm đi sự nhiệt huyết trong công việc của họ.
Bà Lê Thị Phương Nam, 54 tuổi, chủ một hàng cây cảnh tại phường Tây Hồ, đang tất bật sắp xếp lại những chậu hoa nhỏ cho ngay ngắn. Bà cho biết, dưới tác động của luồng không khí lạnh sâu, lượng người đi xem cây trực tiếp tại vườn có phần giảm đi so với ngày thường. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các khách quen qua điện thoại và mạng xã hội. Việc giao hàng tận nơi trở thành phương thức chính giúp cửa hàng của bà duy trì doanh thu trong những ngày rét mướt này.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, bà Lê Thị Phương Nam vẫn duy trì thói quen mở hàng đều đặn.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, bà Phương Nam vẫn duy trì thói quen mở hàng đều đặn, chỉ điều chỉnh thời gian muộn hơn một chút so với bình thường để đảm bảo sức khỏe. Nếu như mọi khi bà thường bắt đầu lúc 6 giờ sáng, thì trong những ngày rét đậm này, bà lùi giờ mở cửa đến khoảng 7 giờ rưỡi. Để bảo vệ bản thân trước gió lạnh, bà Nam đã trang bị cho mình đầy đủ áo mũ để giữ ấm tối đa.
Bà Phương Nam tâm sự, việc được bán hàng, được tư vấn cho khách chọn những cây cảnh đẹp để trang trí nhà cửa trong dịp Tết mang lại cho bà cảm giác phấn khởi và vui vẻ. Niềm vui ấy dường như lớn hơn cả cái lạnh ngoài kia. Với bà, mỗi chậu cây bán đi không chỉ là thu nhập, mà còn là việc gửi gắm niềm hy vọng về một năm mới tốt lành cho mọi người, nên dù trời có rét sâu đến đâu, bà vẫn sẽ cố gắng mở cửa hàng để phục vụ bà con mua sắm.
Đợt rét đậm này tại Hà Nội là một thử thách không nhỏ đối với những người lao động ngoài trời. Tuy nhiên, từ anh lái xe ôm, ông đạp xích lô, đến tiểu thương bán cây cảnh mà chúng tôi gặp, đều vẫn nỗ lực vì mưu sinh, chủ động sống chung và vượt qua thời tiết khắc nghiệt theo cách của mình.











