Người lính biên phòng ăn Tết cùng đồng bào biên giới

Tết đến Xuân về, ở khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng, những người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng, canh gác nơi biên thùy để nhân dân vui Xuân đón Tết. Họ là những người lính biên phòng hy sinh niềm vui riêng, ở lại bám biên cương, ăn Tết cùng đồng bào, góp phần thắt chặt tình quân - dân.

Những ngày Tết cổ truyền 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phân công nhau về từng thôn ăn Tết cùng bà con Cơ Tu. Đây là truyền thống tốt đẹp nhiều năm nay người lính quân hàm xanh miền biên cương duy trì như một nghĩa vụ thiêng liêng. Đêm giao thừa, họ xuống thôn bản đón Tết cùng đồng bào.

Đồn Biên phòng Ga Ry những ngày giáp Tết

Đồn Biên phòng Ga Ry những ngày giáp Tết

Đồn Biên phòng Ga Ry nằm ở xã vùng cao Hùng Sơn (trước đây là huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng, khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Những ngày Tết, các thiếu nữ người Cơ Tu gọi nhau lên Đồn Biên phòng cùng nấu nướng, làm các món ăn truyền thống thiết đãi bộ đội.

Trong gian bếp của Đồn Biên phòng Ga Ry rộn ràng tiếng nói cười của các nam thanh nữ tú Cơ Tu. Họ đang làm các món ăn truyền thống để mời bộ đội.

Chị Zơ Râm Thị Đoàn, ở thôn Aroi, xã Hùng Sơn cho biết, chị và bà con rất vui mừng khi luôn được ăn Tết cùng cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng: “Hàng năm Bộ đội Biên phòng đều tổ chức Tết cho bà con. Năm nay tổ chức lớn hơn so với mấy năm khác nên là ở thôn, xã đều rất vui vẻ. Em xin thay mặt tất cả bà con trong thôn cũng như địa bàn xã cảm ơn tất cả mọi người đã lên đây chung vui, chào đón Tết 2026. Bà con rất vui, hạnh phúc”.

Chiến sĩ trực Tết chuẩn bị đồ ăn cùng bà con dân bản

Chiến sĩ trực Tết chuẩn bị đồ ăn cùng bà con dân bản

Những ngày Tết, các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh vẫn duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Hết ca trực, các anh lại xuống thôn bản ăn Tết cùng bà con Cơ Tu. Thượng úy Thào A Cáng về nhận nhiệm vụ ở Đồn biên phòng Ga Ry được 4 năm thì có 3 năm ăn Tết cùng bà con Cơ Tu ở xã vùng cao Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Thào A Cáng cho biết, anh là người dân tộc Mông, tỉnh Lào Cai. Khi được phân công về công tác tại xã vùng cao Đà Nẵng, anh rất háo hức, vì lại được sống khu vực biên cương, núi cao hùng vĩ của biên giới Việt- Lào. Tết đầu tiên anh cũng rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Tuy nhiên, sau thời gian làm quen địa bàn, được đồng bào Cơ Tu đùm bọc, yêu thương, Thào A Cáng dần quen và coi Ga Ry như ngôi nhà thứ 2 của mình.

“Tết đến xuân về, người con nào đi xa gia đình cũng sẽ nhớ nhà. Nhưng là chiến sỹ biên phòng thì cũng xác định rõ tư tưởng là an tâm ở đây để bám địa bàn, vui cùng nhân dân để lo Tết cho nhân dân trước, sau đó mới đến bản thân mình. Cũng sẽ nhớ nhà nhưng quyết tâm không ảnh hưởng gì đến việc trực Tết của mình”, Thượng úy Thào A Cáng bày tỏ.

Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng GaRy chia sẻ câu chuyện ngày Tết

Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng GaRy chia sẻ câu chuyện ngày Tết

Những ngày xuân, các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh được phân công địa bàn phụ trách sẽ xuống thôn bản để cùng đồng bào đón Xuân. Họ cùng hòa mình vào các hoạt động vui xuân của đồng bào. Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, khu vực đơn vị đóng chân là biên giới với nước bạn Lào.

Năm 2025 là năm khu vực biên giới này chịu nhiều đau thương mất mát do sạt lở núi. Sau thiên tai, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đồng bào Cơ Tu nơi đây đã gượng dậy, vượt qua nỗi đau thương, mất mát để xây dựng cuộc sống mới. Những nóc nhà mới mọc lên, đời sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu dần trở lại nếp cũ.

Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, với mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi biên giới, trực Tết, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng.

“Đối với Đồn Biên phòng Ga Ry, chúng tôi luôn xác định trách nhiệm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, bảo vệ cho dân được vui chơi. Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt. Chúng tôi lấy nội dung đó để được vui với bà con tại vùng biên, được vui với quê hương tại biên giới này, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ”, Trung tá Vinh nói.

Trang trí Tết ở xã vùng cao Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

Trang trí Tết ở xã vùng cao Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với Bộ đội Biên phòng, ăn Tết cùng dân bản, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên cương của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm vinh dự, là tự hào.

“Đối với đồng bào các dân tộc trên biên giới của thành phố Đà Nẵng, phong tục tập quán của đồng bào có rất nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có nhiều hoạt động vui chơi, các lễ hội. Bộ đội Biên phòng cũng đã cử các tổ công tác xuống trực tiếp đón Giao thừa với đồng bào ở các bản, qua đó cũng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, từng bước bỏ các hủ tục”, theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn.

Thành Long/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-linh-bien-phong-an-tet-cung-dong-bao-bien-gioi-post1268946.vov