Người lính biên phòng tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân

Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn 'Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp', Đại úy Long Thế Vinh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Tổng Cọt là một bông hoa như thế. Không chỉ tận tụy với nhiệm vụ, anh còn sống chan hòa, gần gũi với nhân dân như một người con của núi rừng.

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Vinh được phân công công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh. Đến tháng 2/2025, anh được điều động về Đồn Biên phòng Tổng Cọt, giữ cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Dù ở đơn vị nào, Đại úy Vinh cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần nhiệt huyết và thái độ cầu thị trong công việc; anh không ngừng học hỏi, bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại úy Vinh tâm niệm “Muốn giữ vững biên giới trước hết phải giữ được lòng dân”. Từ suy nghĩ ấy, hơn 6 năm gắn bó với vùng biên giới, anh cùng đồng đội không ngại khó khăn, bám bản, bám dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, tự học tiếng dân tộc để truyền đạt cho dân hiểu, làm sao để dân tin. Anh tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật thu hút hơn 32.000 lượt người nghe, những buổi tuyên truyền ấy không sáo rỗng, lý thuyết mà được anh lồng ghép bằng hình thức đối thoại, hỏi đáp, kể chuyện thực tế để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

Anh tham gia tổ chức hơn 3.700 lần phát thanh tuyên truyền tại các xóm, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tổ chức hàng trăm buổi giới thiệu về đường biên, cột mốc để bà con hiểu chủ quyền không chỉ là đất đai, mà còn là máu xương của các thế hệ cha ông để lại. Từ năm 2024 đến nay, anh cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 vụ án hình sự về ma túy, pháo nổ; 42 vụ vi phạm hành chính, thu giữ hàng tấn nguyên liệu thuốc lá và thực phẩm không rõ nguồn gốc; xử lý 16 vụ công dân xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho đồng chí Long Thế Vinh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho đồng chí Long Thế Vinh.

Học Bác về tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Đại úy Vinh trực tiếp tổ chức triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Thắp sáng vùng biên”, làm đường bê tông, sửa chữa nhà dột nát, di dời chuồng trại… Anh tích cực vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ áo ấm, học bổng, con giống với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần thắp sáng niềm tin cho những số phận kém may mắn nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.

Không chỉ giỏi chuyên môn, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, anh là hạt nhân nòng cốt của các phong trào: Chiến dịch “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, “Thanh niên Bộ đội Biên phòng Cao Bằng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”… Đặc biệt, mô hình “Tay kéo biên phòng” do anh đề xuất và duy trì đã mang lại hàng trăm lượt cắt tóc miễn phí cho người dân và học sinh, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn.

Bà Hoàng Thị Mơ, Bí thư Chi bộ xóm Tổng Moòng, xã Trà Lĩnh cho biết: Việc gì dân cần, đồng chí Vinh đều làm, không ngại khó khăn, vất vả. Có hôm trời mưa tầm tã, Vinh vẫn lội đồng đi giúp bà con… Một kỷ niệm khiến tôi không quên, đó là đầu tháng 1/2023, giữa cái rét buốt của núi rừng, ai cũng thương hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Tươi, xóm Tổng Moòng. Nhà có 3 mẹ con, chồng mất sớm, một mình chị Tươi vất vả làm thuê, chạy xe ôm bươn chải nuôi hai đứa con nhỏ ăn học; căn nhà đã xiêu vẹo, tường nứt, mái thủng, mưa thì dột, gió lùa lạnh buốt. Khi biết hoàn cảnh của chị Tươi, Vinh trao đổi với xóm tìm cách giúp đỡ nhưng cả xóm đều khó khăn nên không giúp được gì. Vinh cùng anh em trên đồn đến giúp sửa lại căn nhà xiêu vẹo, lợp mái tôn mới cho 3 mẹ con có chỗ che nắng, trú mưa… Không những thế, Vinh vận động hỗ trợ chị 2 con lợn giống để có thêm nguồn sinh kế; cháu Nông Diễm Quỳnh, con gái út của chị Tươi có nguy cơ nghỉ học vì không còn tiền đóng học phí, Vinh giúp đỡ cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” để cháu tiếp tục đến trường học tập.

Với những nỗ lực trong công tác, 3 năm liên tiếp (2022 - 2024), Đại úy Vinh được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Anh vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Hà Quảng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2024, anh được tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng”.

Huy Dương

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nguoi-linh-bien-phong-tan-tuy-voi-cong-viec-gan-gui-voi-nhan-dan-3178570.html